Thi Ca – Chương 41

(Thi Ca của Đa-vít cho nhạc trưởng)

1 Phước cho người nào để ý đến người nghèo,

Trong ngày tai họa, YHWH sẽ giải cứu người ấy.

2 YHWH sẽ gìn giữ và bảo tồn sự sống người:

Người được phước trên đất.

Và Chúa không phó người cho ý muốn (*) của các kẻ thù người.

(*) Từ gốc là “tâm hồn” hay “linh hồn”.

3 YHWH sẽ nâng đỡ người trên giường bệnh,

Ngài sẽ trở cả giường người trong đau ốm người.

4 Con đã thưa: “YHWH! Hãy thương xót con,

Hãy chữa lành linh hồn con vì con đã phạm tội với Ngài.”

5 Các kẻ thù con nói ác về con:

“Khi nào nó sẽ chết và danh nó diệt vong?”

6 Và nếu hắn đến để xem, hắn nói điều hư không,

Trái tim hắn tập hợp điều vô pháp về mình,

Hắn ra ngoài bêu riếu.

7 Tất cả những kẻ ghét con cùng nhau xầm xì chống lại con;

Chúng âm mưu điều dữ cho con chống lại con:

8 “Một chứng bệnh quỷ quái đã bị đổ lên nó,

Mà nó cũng đã nằm xuống, không trỗi dậy trở lại được.”

9 Ngay cả người bạn thân mà nơi anh ta con tin cậy,

Người ăn bánh của con, đã cất gót lên chống lại con.

10 Nhưng Ngài, YHWH, hãy thương xót con và vực con lên,

Và con sẽ báo trả chúng.

11 Bởi điều này con nhận biết rằng Ngài vui thích con,

Vì kẻ thù con chẳng hò reo được trên con.

12 Còn con, vì sự chính trực con mà Ngài nâng đỡ con ;

Và dựng con trước mặt Ngài mãi mãi.

13 Chúc tụng YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên,

Từ vô cùng và cho đến vô cùng! A-men, và A-men!