Thi Ca – Chương 38

(Thi Ca của Đa-vít để tưởng nhớ)

1 YHWH! Đừng quở trách con trong cơn thịnh nộ Ngài!

Cũng đừng sửa phạt con trong cơn nóng giận Ngài!

2 Vì các mũi tên Ngài cắm vào con

Và tay Ngài siết lại trên con.

3 Chẳng còn sự lành lặn nơi thể xác con vì cơn giận Ngài,

Chẳng còn sự bình an nơi xương cốt con vì tội lỗi con.

4 Vì sự gian ác con vượt quá đầu con;

Như một gánh nặng, chúng nặng quá cho con.

5 Các vết thương của con hôi thối và lở loét vì sự ngu dại con.

6 Con cong oằn xuống đến tận cùng rồi,

Cả ngày con sầu thảm đi lại.

7 Vì hông con đầy vết đau rát,

Và chẳng còn sự lành lặn nơi thể xác con.

8 Con bải hoải và rã rời đến tột cùng rồi,

Con gào la vì nỗi thống khổ của tâm con.

9 Chúa, mọi khát khao của con đều ở trước Ngài,

Và tiếng thở than con chẳng giấu được khỏi Ngài.

10 Tim con nhảy loạn, sức lực con từ bỏ con;

Cả ánh sáng của mắt con, chúng cũng không còn ở với con.

11 Những người yêu mến của con và bạn hữu con

Đều đứng cách xa tai ương con,

Những người thân của con cũng đứng xa ra.

12 Những kẻ tìm mạng sống con thì gài bẫy,

Và những kẻ tìm điều dữ con thì nói điều tai họa

Và lảm nhảm điều dối trá cả ngày.

13 Nhưng con như kẻ điếc chẳng nghe,

Và như người câm chẳng mở miệng mình.

14 Và con trở nên như một người chẳng nghe,

Cũng chẳng có điều quở trách nơi miệng người.

15 Vì YHWH, con trông cậy vào Ngài,

Ngài sẽ đáp lời, Chúa, Đức Chúa Trời của con.

16 Vì con đã thưa: “Kẻo chúng hớn hở trên con,

Khi bàn chân con trượt ngã, chúng tinh tướng trên con.”

17 Vì con chuẩn bị ngã quỵ,

Và nỗi đau con hằng ở trước con.

18 Vì con sẽ công bố gian ác mình,

Con buồn rầu vì tội lỗi con.

19 Nhưng các kẻ thù con sống khỏe mạnh,

Những kẻ ghét con cách sai trái cũng nhiều.

20 Còn những kẻ trả dữ cho lành,

Chúng là các địch thủ con,

Vì con theo đuổi điều lành.

21 Đừng từ bỏ con, YHWH!

Đức Chúa Trời của con! Đừng ở xa khỏi con.

22 Mau cứu con với! Chúa Cứu Rỗi của con!