Thi Ca – Chương 37
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Của Đa-vít)
1 Đừng nóng nảy vì kẻ làm ác,
Đừng ganh tị vì kẻ làm điều gian ác.
2 Vì chúng sẽ nhanh chóng bị phát như cỏ,
Và héo tàn như cỏ xanh.
3 Hãy tin cậy vào YHWH và làm điều lành,
Hãy ở trong xứ và con chắc chắn sẽ được nuôi (*).
(*) Có thể dịch: “và hãy ăn đức thành tín”, chỉ việc nuôi mình bằng đức thành tín của Chúa.
4 Cũng hãy vui thỏa nơi YHWH
Và Ngài sẽ ban cho con điều ao ước của trái tim con.
5 Hãy phó thác đường lối mình cho YHWH, và tin tưởng Ngài,
Và Ngài sẽ thực hiện cho.
6 Và Ngài sẽ đem sự công chính của con ra như ánh sáng,
Và công lý của con như buổi trưa.
7 Hãy yên tịnh nơi YHWH và chờ đợi Ngài.
Đừng nóng nảy vì kẻ thành công trong đường lối mình
Vì kẻ thực hiện mưu kế.
8 Hãy ngưng khỏi cơn giận và bỏ lòng phẫn nộ;
Đừng nóng nảy gì mà làm ác.
9 Vì những kẻ ác sẽ bị cắt đứt,
Nhưng những người trông đợi YHWH, họ sẽ thừa hưởng đất.
10 Và một chốc lát nữa thôi, và kẻ ác sẽ chẳng còn.
Và con sẽ xem xét chỗ hắn, và hắn chẳng còn nữa.
11 Còn những người nhu mì sẽ thừa hưởng đất,
Và vui hưởng bình an dư dật.
12 Kẻ ác lập mưu chống lại người công chính
Và nghiến răng mình chống lại người,
13 Chúa cười nhạo hắn
Vì Ngài thấy rằng ngày của hắn đang đến rồi.
14 Những kẻ ác rút gươm và giương cung mình
Để triệt hạ người nghèo hèn và kẻ thiếu thốn,
Để giết hại những người đường lối ngay thẳng.
15 Gươm chúng sẽ đâm vào tim chúng
Và cung chúng sẽ bị bẻ gãy.
16 Một ít của người công chính
Tốt hơn dư dả của nhiều kẻ ác.
17 Vì cánh tay kẻ ác sẽ bị bẻ gãy,
Nhưng YHWH nâng đỡ người công chính.
18 YHWH biết những ngày của những người trọn vẹn
Và cơ nghiệp họ sẽ còn đến mãi mãi.
19 Họ sẽ chẳng bị hổ thẹn trong kỳ gian nan,
Và họ sẽ no nê trong những ngày đói kém.
20 Còn những kẻ ác sẽ diệt vong;
Và những kẻ thù của YHWH sẽ tiêu tan như mỡ chiên con,
Chúng tiêu tan trong khói.
21 Kẻ ác mượn và không trả lại,
Còn người công chính thương xót và ban cho.
22 Vì những người được ban phước bởi Ngài sẽ thừa hưởng đất,
Còn những kẻ bị rủa sả bởi Ngài sẽ bị cắt đứt.
23 Các bước của người thuộc về YHWH được sắp đặt,
Và người vui thích đường lối Ngài (*).
(*) Có thể dịch: và Ngài vui thích đường lối người.
24 Dù người có ngã, người sẽ không bị hạ gục,
Vì YHWH nâng đỡ tay người.
25 Tôi đã trẻ, và rồi tôi đã già,
Và tôi chẳng thấy người công chính nào bị từ bỏ,
Và hậu duệ người ăn xin bánh,
26 Cả ngày thương xót và cho mượn,
Và hậu duệ người được phước.
27 Hãy lui khỏi điều dữ và làm điều lành
Và cư ngụ mãi mãi.
28 Vì YHWH yêu công lý,
Và chẳng từ bỏ các thánh của Ngài.
Họ được canh giữ mãi mãi,
Còn dòng dõi những kẻ gian ác sẽ bị cắt đứt.
29 Những người công chính sẽ thừa hưởng đất,
Và sẽ cư ngụ trên nó mãi mãi.
30 Miệng người công chính nhẩm sự khôn ngoan,
Và lưỡi người nói ra điều công lý.
31 Luật pháp của Đức Chúa Trời người ở trong tâm người,
Các bước đi người sẽ chẳng lảo đảo.
32 Kẻ ác rình rập người công chính,
Và tìm giết người ấy.
33 YHWH sẽ chẳng từ bỏ người vào tay hắn,
Cũng sẽ chẳng để người bị kết án khi người bị xét xử.
34 Hãy trông đợi YHWH và vâng giữ đường lối Ngài,
Và Ngài sẽ nâng con lên để thừa hưởng đất.
Khi kẻ ác bị cắt đứt, con sẽ thấy.
35 Tôi đã thấy kẻ ác hung bạo,
Và bành trướng mình như cây bản địa xanh tươi,
36 Và hắn qua đi, và kìa, hắn chẳng còn,
Và tôi tìm hắn, và hắn chẳng còn thấy đâu.
37 Hãy quan sát người trọn vẹn và nhìn xem người ngay thẳng,
Vì kết cục cho người sẽ là bình an.
38 Còn những kẻ phản loạn sẽ cùng nhau bị tiêu diệt;
Kết cục của kẻ ác sẽ là bị cắt đứt.
39 Nhưng sự cứu rỗi của người công chính sẽ từ YHWH;
Đồn lũy của họ trong lúc gian truân.
40 Và YHWH sẽ giúp đỡ họ và giải cứu họ;
Ngài sẽ giải cứu họ khỏi những kẻ ác và sẽ cứu họ,
Vì họ nương náu mình nơi Ngài.