Thi Ca – Chương 35
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Của Đa-vít)
1 YHWH, hãy tranh cạnh với những kẻ tranh cạnh con,
Hãy chiến đấu với những kẻ chiến đấu con.
2 Hãy nắm lấy khiên và thuẫn,
Và trỗi dậy cứu giúp con.
3 Cũng hãy rút giáo và chặn đón những kẻ truy đuổi con
Hãy phán với linh hồn con:
“Ta là sự cứu rỗi của con.”
4 Những kẻ tìm mạng sống con
Hãy bị hổ thẹn và sỉ nhục;
Những kẻ âm mưu hại con
Hãy bị thối lui và bối rối.
5 Chúng hãy thành như rơm rác trước gió,
Và thiên sứ của YHWH hãy đuổi đi!
6 Con đường của chúng hãy tối tăm và trơn trượt,
Và thiên sứ của YHWH hãy truy đuổi chúng!
7 Vì chúng vô cớ giấu lưới mình bẫy con dưới hố,
Vô cớ đào hầm lấy mạng con.
8 Sự điêu tàn hãy đến với hắn khi hắn không hay biết,
Và lưới hắn mà hắn đã chôn hãy bắt được hắn,
Trong cảnh điêu tàn hắn hãy rơi vào nó.
9 Và linh hồn con sẽ hân hoan trong YHWH,
Hớn hở trong sự cứu rỗi của Ngài.
10 Tất cả xương cốt con sẽ nói:
“YHWH, ai giống như Ngài?
Ngài giải cứu người nghèo hèn khỏi kẻ mạnh bạo hơn người,
Và người nghèo hèn và người túng thiếu khỏi kẻ chiếm đoạt họ.”
11 Bọn chứng gian nổi lên,
Tra hỏi con những việc con chẳng biết.
12 Chúng trả con điều dữ cho điều lành,
Gây mất mát cho linh hồn con.
13 Còn con, khi chúng ốm đau,
Y phục con đã là vải xô,
Con đã khiêm hạ linh hồn mình với sự kiêng ăn,
Và lời cầu nguyện con trở vào lòng con.
14 Con đã bước đi như ấy là bạn hữu, như anh em con,
Con đã cúi xuống buồn thảm như than khóc mẹ.
15 Nhưng khi con khập khiễng, chúng vui mừng và họp lại,
Bọn đốn mạt họp lại chống con và con chẳng biết,
Chúng xâu xé và không ngừng lại,
16 Với bọn đạo đức giả nhạo báng trong tiệc lễ,
Nghiến răng mình chống lại con.
17 Chúa! Ngài sẽ nhìn cho đến bao giờ?
Hãy hồi phục linh hồn con khỏi sự hủy diệt chúng,
Mạng sống (*) con khỏi lũ sư tử.
(*) Xem chú thích [19] Thi Ca 22:20.
18 Con sẽ chúc tạ Ngài trong hội chúng lớn,
Con sẽ ca ngợi Ngài giữa đông người.
19 Đừng để các kẻ thù con vui mừng cách sai trái trên con,
Những kẻ ghét con vô cớ nháy mắt (*) được.
(*) Hành vi chế nhạo, thể hiện sự đắc chí.
20 Vì chúng chẳng nói điều bình an,
Nhưng mưu toan những lời dối trá
Chống lại sự an ổn của xứ (*).
(*) Hoặc “những người an ổn xứ”.
21 Và chúng hả rộng miệng mình chống lại con,
Nói: “A ha! A ha! Mắt chúng ta đã nhìn thấy rồi!”
22 Ngài đã thấy, YHWH, đừng im lặng!
Chúa, đừng ở xa khỏi con!
23 Hãy khuấy động và thức dậy vì công lý của con,
Đức Chúa Trời của con và Chúa của con, vì lý lẽ của con.
24 Hãy phân xử con theo sự công chính của Ngài,
YHWH Đức Chúa Trời của con,
Và đừng để chúng hớn hở trên con.
25 Đừng để chúng nói trong tâm mình:
“A ha! Đã đời chúng ta (*)!”
Đừng để chúng nói:
“Chúng ta đã nuốt chửng nó!”
(*) Nguyên tác của cụm từ này là “linh hồn chúng ta”, trong ngữ cảnh này sử dụng để biểu đạt sự sung sướng khi điều khao khát của linh hồn mình được thỏa mãn.
26 Những kẻ vui mừng về tai họa con
Hãy bị hổ thẹn và bối rối cùng nhau.
Những kẻ tinh tướng chống lại con
Hãy bị khoác sự xấu hổ và sỉ nhục.
27 Những người vui thích sự công chính con,
Hãy reo mừng và hớn hở.
Và họ hãy hằng nói:
“YHWH hãy được tôn vinh!
Đấng vui thích sự bình an của đầy tớ Ngài.”
28 Và lưỡi con sẽ suy ngẫm sự công chính Ngài
Cả ngày ca ngợi Ngài.