Thi Ca – Chương 34
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Của Đa-vít, khi ông thay đổi bộ dạng mình trước mặt A-bi-mê-léc và ông ấy đuổi ông đi, và ông ra đi)
1 Con sẽ chúc tụng YHWH mọi lúc,
Sự ca ngợi Ngài hằng ở trong miệng con.
2 Linh hồn con sẽ khoe về YHWH,
Những người nghèo hèn sẽ nghe được và vui mừng.
3 Hãy tôn kính YHWH cùng tôi,
Và chúng ta sẽ tôn cao danh Ngài cùng nhau.
4 Tôi đã tìm cầu YHWH và Ngài đã đáp lời tôi,
Và Ngài đã giải cứu tôi khỏi mọi nỗi hãi hùng tôi.
5 Người ta nhìn lên Ngài và được chiếu sáng,
Và mặt họ đừng bị hổ thẹn.
6 Kẻ nghèo hèn này kêu cầu và YHWH đã nghe,
Và Ngài đã giải cứu người khỏi mọi nỗi gian truân người.
7 Thiên sứ của YHWH đóng trại quanh những người kính sợ Ngài
Và giải thoát họ.
8 Hãy nếm thử và thấy rằng YHWH tốt đẹp!
Phước cho người nào nương náu nơi Ngài!
9 Hãy kính sợ YHWH, các thánh Ngài!
Vì chẳng có sự thiếu thốn cho những người kính sợ Ngài.
10 Sư tử tơ thiếu thốn và đói khát,
Nhưng người tìm cầu YHWH sẽ chẳng thiếu bất cứ thứ tốt lành nào.
11 Hãy đến, các con, hãy lắng nghe ta,
Ta sẽ dạy các con sự kính sợ YHWH.
12 Ai là người vui thích sự sống,
Yêu mến những ngày được thấy điều tốt lành?
13 Hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác,
Và môi mình khỏi nói điều xảo trá.
14 Hãy lui khỏi điều ác và làm điều lành,
Hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi nó.
15 Mắt YHWH ở trên những người công chính,
Và tai Ngài ở với tiếng kêu của họ.
16 – Mặt YHWH chống lại những kẻ làm ác
Để cắt đứt khỏi đất kỷ niệm chúng –
17 Họ kêu cầu, và YHWH nghe,
Và Ngài giải cứu họ khỏi mọi gian truân họ.
18 YHWH ở gần những người tâm tan nát,
Và Ngài sẽ cứu những người linh thống hối.
19 Các tai họa của người công chính thật nhiều,
Nhưng YHWH sẽ giải cứu người khỏi tất cả chúng.
20 Ngài gìn giữ tất cả xương cốt người ấy,
Chẳng gãy một cái trong chúng.
21 Điều dữ sẽ giết kẻ ác;
Và những kẻ ghét người công chính sẽ bị định tội.
22 YHWH cứu chuộc linh hồn các đầy tớ Ngài;
Bất cứ người nào nương náu mình nơi Ngài cũng sẽ không bị định tội.