Thi Ca – Chương 33

1 Những người công chính, hãy reo mừng nơi YHWH!

Vì sự ca ngợi là thích đáng cho những người ngay thẳng.

2 Hãy chúc tạ lên YHWH với đàn hạc,

Với đàn lia, đàn mười dây, hãy ca ngợi Ngài!

3 Hãy hát lên Ngài một bài ca mới,

Hãy chơi thật hay với tiếng lớn (*)!

(*) Có thể dịch: “Hãy chơi thật hay trong tiếng hò reo”.

4 Vì lời YHWH là ngay thẳng,

Và mọi công việc Ngài đều ở trong sự chân thật.

5 Đấng yêu sự công chính và công lý;

Sự nhân từ của YHWH đầy rẫy đất.

6 Bởi lời của YHWH, các tầng trời đã được tạo dựng,

Và bởi hơi thở (*) của miệng Ngài, mọi cư dân của chúng.

(*) Có thể dịch: “Và bởi linh của miệng Ngài”.

7 Đấng thu nước biển lại như một đống,

Cho vào các kho của vực sâu.

8 Cả trái đất hãy kính sợ YHWH;

Toàn bộ cư dân thế giới hãy kính sợ Ngài!

9 Vì Ngài phán thì ấy được nên,

Ngài truyền thì ấy đứng vững.

10 YHWH phá hỏng mưu đồ của các nước,

Ngài phủ định mưu mô của các dân.

11 Kế hoạch của YHWH sẽ đứng vững mãi mãi,

Các tư tưởng của tâm Ngài còn đến đời đời.

12 Phước cho nước nào mà YHWH là Đức Chúa Trời mình,

Dân nào Ngài chọn làm cơ nghiệp Ngài.

13 Từ trời YHWH nhìn xem,

Ngài thấy tất cả con cái loài người.

14 Từ nơi ngự Ngài,

Ngài xem xét mọi cư dân của đất.

15 Đấng dựng nên trái tim họ cùng nhau,

Nhận định mọi hành vi của họ.

16 Chẳng có vua nào được cứu bởi binh đông,

Dũng sĩ nào được giải cứu bởi sức lực dồi dào.

17 Ngựa là sự giải cứu rởm,

Người cũng chẳng chạy thoát được bởi bao dũng mãnh nó.

18 Kìa: mắt của YHWH ở với những người kính sợ Ngài,

Với những người trông chờ lòng nhân từ Ngài

19 Để giải cứu linh hồn họ khỏi cái chết

Và để bảo tồn sự sống họ trong cơn đói kém.

20 Linh hồn chúng tôi trông đợi YHWH;

Ngài là sự cứu giúp của chúng tôi và cái khiên của chúng tôi.

21 Vì tâm chúng tôi vui mừng nơi Ngài,

Vì chúng tôi tin cậy nơi danh thánh Ngài.

22 Lòng nhân từ Ngài hãy ở trên chúng con, YHWH,

Như điều chúng con đã hy vọng về Ngài.