Thi Ca – Chương 32

(Huấn ca của Đa-vít)

1 Phước cho người vi phạm được cất bỏ,

Người tội lỗi được khỏa lấp!

2 Phước cho người nào YHWH không kể tội cho người,

Và không có dối trá trong linh người.

3 Khi con nín lặng,

Các xương cốt con cũ mòn

Với tiếng gầm thét con cả ngày.

4 Vì ngày và đêm tay Ngài đè nặng trên con;

Sự tươi ẩm con chuyển thành hạn hán mùa hè.

(Sê-la)

5 Con đã thú nhận tội lỗi con với Ngài,

Và con chẳng che giấu sự đồi bại con,

Con đã nói: “Mình sẽ xưng nhận các vi phạm mình với YHWH”,

Và Ngài đã cất bỏ sự đồi bại của tội lỗi con.

(Sê-la)

6 Vì điều này, mọi thánh đồ sẽ cầu nguyện với Ngài khi còn tìm được,

Chắc chắn nước lụt chảy tràn sẽ không lan đến người.

7 Ngài là nơi trú ẩn của con;

Ngài sẽ gìn giữ con khỏi cảnh ngặt nghèo,

Ngài sẽ vây phủ con với những bài hoan ca cứu rỗi.

(Sê-la)

8 Ta sẽ khiến con thông hiểu,

Và sẽ hướng dẫn con con đường mà con sẽ đi,

Ta sẽ khuyên bảo con với mắt Ta.

9 Đừng trở nên như ngựa như la, chẳng có sự thông hiểu,

Phải giữ mồm chúng với hàm thiếc và dây cương

Để không đến gần con.

10 Kẻ gian ác có nhiều nỗi đau đớn

Nhưng người nào tin cậy YHWH

Thì sự nhân từ sẽ bao phủ người ấy.

11 Hãy vui mừng nơi YHWH, và hớn hở, những người công chính!

Và hãy reo mừng, tất cả những người trái tim ngay thẳng!