Thi Ca – Chương 31

(Thi Ca của Đa-vít cho nhạc trưởng)

1 YHWH, con nương náu nơi Ngài;

Con đừng bao giờ bị hổ thẹn;

Hãy giải cứu con với sự công chính Ngài.

2 Hãy nghiêng tai Ngài đến con,

Mau cứu con với!

Hãy trở thành cho con một vầng đá mạnh mẽ,

Một tòa đồn lũy để cứu giúp con!

3 Vì Ngài là tảng đá của con và đồn lũy của con;

Và vì cớ danh Ngài, hãy dẫn con, và hãy dắt con.

4 Hãy đem con ra khỏi lưới chúng đã chôn cho con đây,

Vì Ngài là sức mạnh của con.

5 Con giao phó linh khí mình vào tay Ngài;

Ngài đã cứu chuộc con, YHWH Đức Chúa Trời chân thật.

6 Con ghét những kẻ giữ những thứ sương khói hư không (*),

Nhưng con tin cậy vào YHWH.

(*) Chẳng hạn như thần tượng.

7 Con sẽ hớn hở và vui mừng trong sự nhân từ Ngài,

Mà Ngài đã thấy cảnh khổ nhục của con,

Biết nỗi khốn khổ của linh hồn con,

8 Và không nhốt con vào tay kẻ thù,

Ngài cho chân con đứng nơi rộng rãi.

9 Hãy thương xót con, YHWH, vì con khốn khổ.

Mắt con mỏi mòn vì buồn rầu,

Linh hồn con và lòng con.

10 Vì sự sống con tiêu hao vì ưu phiền,

Và các năm con vì thở dài.

Sức lực con vấp vào sự đồi bại con,

Và xương cốt con hao mòn.

11 Con là nỗi sỉ nhục giữa mọi kẻ thù con,

Và đặc biệt với người lân cận con,

Và thứ ghê sợ với những người quen biết con.

Những người thấy con trên phố chạy trốn khỏi con.

12 Con bị quên lãng khỏi trái tim như kẻ chết,

Con thành như cái bình bể nát.

13 Vì con nghe được nhiều xúc xiểm,

Nỗi hãi hùng từ xung quanh,

Khi chúng lập mưu cùng nhau chống lại con,

Âm mưu lấy mạng con.

14 Nhưng con tin cậy vào Ngài, YHWH!

Con nói: “Ngài là Đức Chúa Trời của con.”

15 Các thời khắc của con ở trong tay Ngài,

Hãy giải cứu con khỏi tay các kẻ thù con và khỏi những kẻ truy đuổi con.

16 Hãy chiếu sáng mặt Ngài lên đầy tớ Ngài;

Hãy cứu con với sự nhân từ Ngài.

17 YHWH! Con đừng bị hổ thẹn vì kêu cầu Ngài,

Những kẻ gian ác hãy bị hổ thẹn,

Im lặng xuống mồ mả đi!

18 Những môi dối trá hãy bị bặt im,

Là những cái nói điều xấc xược nghịch lại người công chính

Với sự kiêu ngạo và khinh bỉ.

19 Lớn biết bao là sự tốt lành Ngài!

Mà Ngài đã dành riêng cho những người kính sợ Ngài,

Đã thực hiện cho những ai nương náu nơi Ngài,

Trước con cháu loài người.

20 Ngài sẽ giấu họ trong nơi kín đáo trước mặt Ngài

Khỏi bè đảng loài người,

Ngài sẽ cất riêng họ trong lều trại

Khỏi sự tranh cạnh của những cái lưỡi.

21 Chúc tụng YHWH

Vì Ngài đã tỏ lòng nhân từ kỳ diệu với con

Trong một thành bị vây công.

22 Và con đã nói trong cơn cuống cuồng mình:

“Con bị chặt đổ khỏi trước mắt Ngài!”

Thật Ngài nghe tiếng nài xin của con

Khi con kêu gào lên Ngài.

23 Hãy yêu mến YHWH, tất cả các thánh Ngài!

YHWH gìn giữ những người trung tín

Và báo trả dư dật kẻ hành xử kiêu ngạo.

24 Hãy mạnh mẽ, và Ngài sẽ làm vững tâm các ngươi,

Tất cả những người trông đợi YHWH!