Thi Ca – Chương 3

(Thi Ca của Đa-vít khi ông chạy trốn trước mặt Áp-sa-lôm con trai ông)

1 YHWH! Kẻ thù của con đông làm sao!

Biết bao người nổi dậy chống lại con!

2 Nhiều kẻ nói về linh hồn con:

“Chẳng có sự giải cứu cho nó nơi Đức Chúa Trời đâu”.

(Sê-la)

3 Nhưng Ngài, YHWH, là khiên cho con,

Vinh quang của con, và là Đấng ngẩng đầu con lên.

4 Con kêu cầu tiếng mình lên YHWH,

Và Ngài đáp lời con từ núi thánh Ngài.

(Sê-la)

5 Con nằm xuống và sẽ ngủ;

Con thức dậy được, vì YHWH sẽ nâng đỡ con.

6 Con sẽ không sợ muôn vạn người

Những kẻ vây chung quanh chống lại con.

7 Hãy trỗi dậy, YHWH!

Cứu con với, Đức Chúa Trời của con!

Vì Ngài vả má mọi kẻ thù của con,

Bẻ răng của bọn gian ác!

8 Sự giải cứu thuộc về YHWH,

Phước lành Ngài ở trên dân Ngài!

(Sê-la)