Thi Ca – Chương 29

(Thi Ca của Đa-vít)

1 Hãy tôn xưng lên YHWH,

Các con cái của Đức Chúa Trời,

Hãy tôn xưng lên YHWH vinh quang và sức mạnh.

2 Hãy tôn xưng lên YHWH vinh quang của danh Ngài,

Hãy thờ phượng YHWH với vẻ đẹp của sự thánh khiết.

3 Tiếng YHWH trên nước;

Đức Chúa Trời vinh quang nổi sấm sét,

YHWH ở trên nhiều lượn nước,

4 Tiếng YHWH mạnh mẽ;

Tiếng YHWH oai nghiêm.

5 Tiếng YHWH bẻ gãy bá hương;

Và YHWH bẻ gãy bá hương của Lê-ba-non.

6 Ngài cũng khiến chúng nhảy như bò con,

Lê-ba-non và Si-ri-ôn như con của bò rừng.

7 Tiếng YHWH chẻ lửa hừng.

8 Tiếng YHWH làm cho đồng hoang rúng động;

YHWH làm cho đồng hoang Ca-đe rúng động.

9 Tiếng YHWH khiến nai cái quặn thắt,

Và tuốt trụi rừng cây.

Và trong Đền Ngài, toàn thể nó đều nói: “Vinh quang!”

10 YHWH ngự trên nước lụt;

Và YHWH ngự làm vua mãi mãi.

11 YHWH sẽ ban sức mạnh cho dân Ngài!

YHWH sẽ ban phước cho dân Ngài với bình an.