Thi Ca – Chương 28

(Của Đa-vít)

1 Con kêu cầu Ngài, YHWH, Vầng Đá của con;

Đừng im lặng khỏi con,

Kẻo Ngài im lặng khỏi con

Thì con sẽ giống với những kẻ xuống mồ mả!

2 Hãy nghe tiếng nài xin của con,

Khi con kêu gào lên Ngài,

Khi con đưa tay con lên Nơi Tuyên Phán thánh của Ngài.

3 Đừng lôi con đi với những kẻ gian ác,

Hoặc với những kẻ làm điều vô pháp;

Là những kẻ nói hòa bình với người lân cận chúng,

Và điều ác ở trong tâm chúng.

4 Hãy ban cho chúng theo công việc của chúng,

Và theo sự gian ác của hành vi chúng,

Hãy ban cho chúng như công việc của tay chúng,

Hãy báo trả cho chúng quả báo chúng.

5 Vì chúng không nhận biết các việc làm của YHWH,

Và công việc của tay Ngài.

Ngài sẽ phá đổ chúng,

Chứ không xây dựng chúng.

6 Chúc tụng YHWH!

Vì Ngài nghe tiếng nài xin của con.

7 YHWH là sức mạnh của con và cái khiên của con;

Trái tim con tin cậy nơi Ngài và con được cứu giúp.

Và trái tim con hân hoan;

Và từ bài ca mình, con sẽ chúc tạ Ngài!

8 YHWH là sức mạnh của họ,

Và Ngài là đồn lũy cứu rỗi của người được xức dầu Ngài.

9 Hãy cứu dân Ngài và ban phước cho cơ nghiệp Ngài;

Và chăn dắt họ, và nâng đỡ họ đến mãi mãi!