Thi Ca – Chương 24

(Thi Ca của Đa-vít)

1 Thuộc về YHWH

Là trái đất, và toàn bộ nó,

Thế giới, và những người cư ngụ trong nó.

2 Vì Ngài đã lập nó trên biển cả,

Và thiết lập nó trên các dòng nước.

3 Ai sẽ lên núi YHWH?

Và ai sẽ đứng dậy được trong nơi thánh Ngài?

4 Những người tay vô tội và những người tâm trong sáng,

Chẳng cất linh hồn mình lên sự hư không,

Cũng chẳng thề dối.

5 Người ấy sẽ nhận được phước từ YHWH

Và sự công chính từ Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi mình.

6 Đây là dòng dõi những người tìm cầu Ngài,

Là những người tìm kiếm mặt Ngài, là Gia-cốp.

(Sê-la)

7 Các cổng, hãy ngẩng đầu mình lên!

Và các cửa vỉnh cửu, hãy ngẩng lên!

Và Vua vinh quang sẽ vào!

8 Vua vinh quang này là ai?

YHWH mạnh mẽ và dũng mãnh,

YHWH dũng mãnh trong chiến trận.

9 Các cổng, hãy ngẩng đầu mình lên!

Và các cửa vĩnh cửu, hãy ngẩng lên!

Và Vua vinh quang sẽ vào!

10 Vua vinh quang này là ai?

YHWH muôn quân,

Ngài là Vua vinh hiển!

(Sê-la)