Thi Ca – Chương 22

(Thi Ca của Đa-vít cho nhạc trưởng, theo điệu “nai cái hừng đông”)

1 Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con!

Sao Ngài từ bỏ con, xa khỏi việc cứu giúp con những lời gào thét con?

2 Đức Chúa Trời của con!

Con kêu cầu ban ngày nhưng Chúa không đáp lại,

Và ban đêm, và chẳng có yên tịnh cho con.

3 Còn Ngài là Đấng thánh,

Ngự giữa sự ca ngợi của Is-ra-ên.

4 Các tổ phụ chúng con đã tin cậy nơi Ngài,

Họ tin cậy, và Ngài giải cứu họ.

5 Họ kêu lên với Ngài và được thoát,

Họ tin cậy nơi Ngài và không bị hổ thẹn.

6 Còn con là một con giun chứ không phải con người;

Nỗi sỉ nhục của loài người, và bị khinh miệt bởi dân chúng.

7 Mọi kẻ thấy con đều cười nhạo con,

Chúng trề môi lắc đầu:

8 “Nó tín thác cho YHWH, Ngài sẽ giải cứu nó;

Ngài hãy giải cứu nó nếu Ngài hài lòng nơi nó!”

9 Vì Ngài đem con ra khỏi lòng dạ;

Khiến con tin cậy trên ngực mẹ con.

10 Con đã được giao cho Ngài từ tử cung,

Từ lòng mẹ con, Ngài đã là Đức Chúa Trời của con.

11 Đừng cách xa khỏi con

Vì sự gian truân gần kề,

Vì không ai cứu giúp.

12 Nhiều bò tơ đực bao vây con,

Những con mập mạnh của Ba-san vây quanh con.

13 Chúng hả miệng mình chống lại con,

Như sư tử vồ xé và gầm thét.

14 Con bị đổ ra như nước,

Và mọi xương cốt con đều rã rời;

Trái tim con như sáp

Tan chảy giữa lòng con.

15 Sức lực con khô như miếng gốm

Và lưỡi con bám lấy hàm con;

Và Ngài đặt con trong tro bụi của cái chết.

16 Vì những con chó vây quanh con,

Một lũ hung ác vây phủ con;

Chúng đâm thủng tay con và chân con.

17 Con đếm được hết xương cốt mình.

Chúng nhìn chòng chọc vào con;

18 Chúng chia y phục của con giữa chúng;

Và bắt thăm về áo choàng của con.

19 Còn Ngài, YHWH, đừng cách xa con;

Sức lực của con, hãy mau giúp đỡ con.

20 Hãy giải cứu linh hồn con khỏi gươm,

Mạng sống (*) con khỏi tay chó.

(*) Nguyên tác là “thứ duy nhất”.

21 Hãy cứu con khỏi mồm sư tử

Và khỏi các sừng bò rừng.

Ngài đã đáp lời con.

22 Con sẽ thuật lại danh Ngài cho anh em con

Con sẽ ca ngợi Ngài giữa hội đoàn.

23 Những người kính sợ YHWH, hãy ca ngợi Ngài!

Cả dòng dõi Gia-cốp, hãy tôn vinh Ngài!

Và cả dòng dõi Is-ra-ên, hãy kính sợ Ngài!

24 Vì Ngài không khinh bỉ cũng chẳng ghê tởm

Cảnh khổ nhục của kẻ nghèo hèn;

Cũng chẳng giấu mặt Ngài khỏi người đâu,

Nhưng khi người kêu gào lên Ngài, Ngài lắng nghe.

25 Sự ca ngợi của con ở giữa hội đoàn đông đảo là từ Ngài;

Con sẽ trả những lời hứa nguyện của con trước những người kính sợ Ngài.

26 Những người nghèo hèn sẽ ăn và sẽ no nê,

Người ta sẽ ca ngợi YHWH – những người tìm cầu Ngài;

Trái tim các ngươi sẽ sống mãi.

27 Khắp các tận cùng trái đất sẽ nhớ

Và trở về với YHWH,

Và tất cả các gia tộc của các dân

Sẽ thờ lạy trước mặt Ngài.

28 Vì Vương Quốc thuộc về YHWH,

Cũng là Đấng cai trị muôn dân.

29 Mọi kẻ béo mập của đất sẽ ăn và thờ phượng,

Người ta sẽ sấp mình trước mặt Ngài,

Mọi kẻ xuống bụi đất,

Và người ta sẽ không thể bảo toàn sự sống linh hồn mình.

30 Một dòng dõi sẽ phục vụ Ngài;

Nó sẽ được tính cho Chúa làm một thế hệ.

31 Họ sẽ đến và kể sự công chính Ngài

Cho một dân sẽ được sinh ra điều Ngài đã làm.