Thi Ca – Chương 2

1 Vì sao các nước om sòm?

Và các dân mưu tính việc hư không?

2 Các vua trái đất trình diện mình

Và các chức sắc câu kết với nhau

Chống lại YHWH và chống lại Đấng Được Xức Dầu của Ngài:

3 “Chúng ta hãy cởi tung mối trói của họ,

Và quăng dây của họ khỏi chúng ta.”

4 Đấng ngự trên trời sẽ cười nhạo,

Chúa sẽ chế nhạo chúng.

5 Bấy giờ Ngài sẽ phán với chúng trong cơn thịnh nộ Ngài,

Và trong cơn nóng giận Ngài, Ngài sẽ khiến chúng kinh hoàng.

6 “Còn Ta đã lập (*) Vua của Ta

Trên Si-ôn, núi thánh Ta.”

(*) Từ gốc của từ “lập” này là “tưới lễ quán”, như đổ dầu trên đầu tấn phong làm vua.

7 “Ta sẽ công bố sắc lệnh của YHWH,

Ngài đã phán với Ta: ‘Con là Con Trai Ta;

Hôm nay Ta đã sinh ra Con.

8 Hãy hỏi xin Ta, và Ta sẽ ban các nước làm sản nghiệp Con,

Và các tận cùng trái đất làm tài sản Con.

9 Con sẽ đập vỡ chúng bằng gậy sắt,

Con sẽ đập tan chúng như cái bình của thợ gốm.”

10 Nên bây giờ, các vua hãy hiểu biết,

Các thẩm phán của trái đất hãy được chỉ bảo.

11 Hãy phụng sự YHWH trong niềm kính sợ,

Và hân hoan trong sự run rẩy.

12 Hãy hôn Con Trai, kẻo Ngài nổi giận

Và các người diệt vong trên đường,

Vì cơn giận Ngài chốc lát sẽ thiêu nuốt.

Phước cho mọi kẻ nương náu nơi Ngài ấy.