Thi Ca – Chương 19

(Thi Ca của Đa-vít cho nhạc trưởng)

1 Các tầng trời thuật lại vinh quang của Đức Chúa Trời,

Và vòm ấy kể lại công việc của tay Ngài.

2 Ngày bảo phát ngôn cho ngày,

Đêm tỏ tri thức cho đêm.

3 Chẳng có ngôn cũng chẳng có ngữ nào

Tiếng của chúng không được nghe thấy.

4 Dây (*) của chúng ra trên khắp đất,

Các công bố của chúng đến tận cùng thế giới.

Ngài đã đặt lều cho mặt trời trên chúng.

(*) Như dây đàn. Đây là cách nói chỉ âm vang.

5 Và nó như chú rể ra khỏi buồng mình,

Hân hoan như dũng sĩ chạy đường đua.

6 Nó ra từ cuối các tầng trời,

Và nó vòng đến cuối chúng.

Và không gì ẩn được khỏi sức nóng nó.

7 Luật pháp của YHWH là trọn vẹn,

Cải hóa linh hồn;

Chứng ước YHWH là chắc chắn,

Làm cho người giản đơn khôn ngoan.

8 Các điều răn của YHWH là ngay thẳng,

Làm trái tim vui mừng;

Mạng lệnh của YHWH là tinh khiết,

Làm sáng mắt.

9 Sự kính sợ YHWH là thanh sạch,

Đứng vững mãi mãi.

Các phán quyết của YHWH là chân thật,

Hằng còn đến đời đời;

Các mệnh lệnh của YHWH là chân lý.

Chúng đều công chính cả.

10 Đáng khao khát hơn vàng,

Và hơn vàng ròng nhiều!

Và ngọt hơn mật,

Và mật của tàng ong.

11 Đầy tớ Ngài cũng được cảnh báo bởi chúng,

Các điều ấy dạy dỗ đầy tớ Chúa;

Trong việc gìn giữ chúng có phần thưởng lớn.

12 Ai sẽ nhận thức được các lầm lỗi?

Hãy xí xóa cho con khỏi những gì đang ẩn giấu (*).

(*) Chỉ những lầm lỗi mà mình không biết mình đang phạm phải.

13 Cũng hãy giữ đầy tớ Ngài lại khỏi sự ngạo mạn,

Chúng đừng cai trị trên con,

Bấy giờ con sẽ toàn vẹn,

Và vô tội khỏi điều vấp phạm lớn.

14 Lời lẽ của miệng con, và điệu Hi-gai-ôn của tâm con.

Hãy được chấp thuận trước mặt Ngài,

YHWH Vầng Đá của con và Đấng Cứu Chuộc con.