Thi Ca – Chương 16

(Thơ của Đa-vít)

1 Hãy gìn giữ Con, Đức Chúa Trời,

Vì Con nương náu nơi Ngài.

2 Hãy thưa với YHWH: “Chúa của con là Ngài,

Phước lành con chẳng gì hơn Ngài.” (*)

(*) Tiếng Hê-bơ-rơ không có dấu chấm phẩy gì hết cả, nên câu này có rất nhiều cách cắt nghĩa tùy thuộc vào việc đặt các dấu trong câu ở đâu. Ví dụ: “Chúa của con, Ngài là Đấng Tốt Lành của con, chẳng gì hơn Ngài.”

3 Với những người thánh ở trên đất,

Họ và những người cao quý,

Mọi niềm vui thích của Con đều ở nơi họ.

4 Người ta vội vàng theo kẻ khác (*),

Gia tăng nỗi đau đớn mình,

Con sẽ chẳng tưới lễ quán máu của chúng (**),

Cũng chẳng mang danh của chúng trên môi Con đâu.

(*) Chỉ thần khác ngoài YHWH.

(**) Chỉ lễ quán của tà thần, sử dụng máu.

5 YHWH là phần chỉ định của Con và chén của Con,

Ngài giữ vững phần của Con.

6 Địa giới cho Con rơi vào nơi đất lành;

Thật, sản nghiệp tốt đẹp thuộc về Con.

7 Con sẽ chúc tụng YHWH Đấng khuyên bảo Con;

Thật ban đêm thận (*) Con khuyên răn Con.

(*) Xem chú thích [19] Thi Ca 7:9.

8 Con hằng để YHWH ở trước Con;

Vì Ngài ở bên phải Con, Con sẽ chẳng bị rúng động.

9 Vì thế, tâm Con hân hoan, và vinh quang Con mừng rỡ,

Thật, thể xác Con sẽ được ở trong hy vọng.

10 Vì Ngài sẽ chẳng bỏ linh hồn Con trong mồ mả;

Ngài sẽ chẳng để Đấng Thánh của Ngài thấy sự rữa nát.

11 Ngài sẽ tỏ cho Con nẻo đường sự sống;

Trước mặt Ngài là trọn niềm hoan lạc,

Bên phải Ngài là niềm sung sướng vô cùng.