Thi Ca – Chương 15

(Thi Ca của Đa-vít)

1 YHWH, ai sẽ được ngụ trong Lều Ngài?

Ai sẽ được ở trên núi thánh Ngài?

2 Người nào bước đi trọn vẹn, làm điều công chính,

Và nói sự thật từ trái tim mình;

3 Người không nói xấu sau lưng bằng lưỡi mình,

Chẳng làm điều dữ với bạn hữu mình,

Cũng không mang sỉ nhục cho người lân cận mình;

4 Kẻ gian ác bị khinh bỉ trong mắt người (*),

Nhưng người tôn quý người kính sợ YHWH;

Người đã thề nguyện, bị tổn hại cũng không thay đổi;

(*) Có những trường hợp tội nhân cần được thương xót, và cần phải được nghe Tin Lành, hướng dẫn và giúp đỡ phục thiện vì họ chưa nhận được ánh sáng của Chân Lý. Nhưng có những trường hợp công nhiên làm điều gian ác với đầy đủ nhận thức, đã được nghe Chân Lý trình bày tỏ tường trong Tình Yêu Thương thấu vào lương tâm bằng quyền năng của Thánh Linh đến không thể chối cãi nổi nữa rồi, nhưng vẫn cố tình không những không ăn năn phục thiện mà còn chống đối và ngăn trở người khác đến với Chân Lý, thì xứng đáng bị khinh bỉ trong mắt những người công chính.

5 Người không cho bạc lấy lãi,

Cũng chẳng nhận hối lộ chống lại người vô tội.

Người nào làm những điều này,

Sẽ không bao giờ bị rúng động.