Thi Ca – Chương 147

1 Ha-lê-lu-gia!

Vì thật tốt đẹp khi ngợi ca Đức Chúa Trời chúng ta,

Vì thật vui thỏa, xứng hợp thay sự ngợi ca!

2 YHWH xây dựng Giê-ru-sa-lem;

Tập hợp những người bị tản lạc của Is-ra-ên;

3 Đấng chữa lành những người trái tim tan vỡ

Và băng bó thương đau họ.

4 Đấng điểm số các vì sao,

Gọi tên tất cả chúng.

5 Chúa chúng con thật vĩ đại và quyền năng to lớn,

Sự thông hiểu Ngài không đếm được.

6 YHWH nâng đỡ những người khiêm nhường,

Quật đổ bọn gian ác xuống đất.

7 Hãy đáp lại YHWH với sự chúc tạ,

Hãy ngợi ca Đức Chúa Trời chúng ta với đàn hạc.

8 Đấng che phủ các tầng trời bằng mây,

Đấng chuẩn bị mưa cho đất,

Đấng khiến cỏ mọc trên các núi.

9 Đấng ban cho thú vật thức ăn nó,

Cho các quạ con thứ chúng kêu cầu.

10 Ngài vui thích chẳng ở nơi sức ngựa,

Ngài hài lòng chẳng ở nơi chân người,

11 YHWH hài lòng về những người kính sợ Ngài,

Những người trông chờ vào lòng nhân từ Ngài.

12 Giê-ru-sa-lem, hãy ca tụng YHWH!

Si-ôn, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời ngươi!

13 Vì Ngài đã củng cố các then cửa ngươi,

Ban phước con cái ngươi ở giữa ngươi,

14 Đặt để hòa bình nơi bờ cõi ngươi,

Thỏa mãn ngươi với lúa mì béo bở nhất.

15 Ngài truyền lời Ngài trên đất,

Lời Ngài chạy thật nhanh.

16 Ngài ban mưa tuyết như len (*),

Rải sương như tro bụi.

(*) Len ở Is-ra-ên làm bằng lông cừu, có màu trắng.

17 Ngài ném băng giá Ngài theo mảnh;

Ai sẽ đứng được trước cơn giá rét Ngài?

18 Ngài truyền lời Ngài và làm tan chảy chúng,

Thổi gió Ngài, nước tuôn chảy;

19 Công bố lời Ngài cho Gia-cốp,

Luật lệ Ngài và các phán quyết Ngài cho Is-ra-ên.

20 Ngài đã chẳng làm như vậy với bất cứ nước nào;

Và các phán quyết, họ chẳng biết được chúng.

Ha-lê-lu-gia!