Thi Ca – Chương 145
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Bài ca ngợi của Đa-vít)
1 Con sẽ tôn cao Ngài, Đức Vua, Đức Chúa Trời của con,
Và con sẽ chúc tụng danh Ngài mãi mãi và vĩnh viễn.
2 Hằng ngày con sẽ chúc tụng Ngài.
Và con sẽ ca ngợi danh Ngài mãi mãi và vĩnh viễn.
3 YHWH thật vĩ đại và đáng ca ngợi vô cùng,
Và sự vĩ đại của Ngài không dò xét được.
4 Đời đời sẽ ca tụng công việc Ngài,
Và thuật lại những việc quyền năng Ngài.
5 Con sẽ suy ngẫm về oai nghi rực rỡ vinh quang Ngài,
Và những lời kỳ diệu Ngài.
6 Người ta cũng sẽ nói về quyền năng đáng sợ của Ngài,
Và con sẽ truyền rao nó, sự vĩ đại của Ngài.
7 Người ta sẽ loan truyền kỷ niệm sự tốt lành dồi dào của Ngài,
Và sẽ reo mừng về đức công chính của Ngài.
8 YHWH nhân từ và thương xót,
Chậm giận và tốt lành lớn lao.
9 YHWH tốt lành với tất cả,
Và lòng thương xót Ngài ở trên mọi công việc Ngài,
10 Mọi công việc Ngài sẽ chúc tạ Ngài, YHWH,
Và các thánh đồ Ngài sẽ chúc tụng Ngài.
11 Họ sẽ nói về vinh quang vương quốc Ngài,
Và thuật lại quyền năng Ngài,
12 Để bày tỏ cho con cháu loài người những việc quyền năng Ngài,
Và vinh quang oai nghi của vương quốc Ngài.
13 Vương quốc Chúa là vương quốc toàn vĩnh,
Và quyền thống trị Ngài là mọi thế hệ và thế hệ (*).
(*) Đời đời.
14 YHWH nâng đỡ mọi người sa ngã,
Và vực dậy mọi kẻ cúi mình.
15 Mắt của tất cả đều ngửa trông về Ngài,
Và Ngài ban cho chúng thức ăn chúng vào thời điểm của nó.
16 Mở tay Ngài và thỏa mãn mong muốn mọi sinh vật.
17 YHWH là công chính trong mọi đường lối Ngài,
Và nhân từ trong mọi công việc Ngài.
18 YHWH ở gần với mọi người kêu cầu Ngài,
Với mọi người kêu cầu Ngài trong sự chân thật.
19 Ngài thực hiện mong muốn của những người kính sợ Ngài,
Ngài cũng nghe tiếng kêu của họ và giải cứu họ.
20 YHWH canh giữ mọi người yêu mến Ngài,
Nhưng hủy diệt mọi kẻ gian ác.
21 Miệng con sẽ nói lời ca ngợi YHWH;
Và mọi loài xác thịt sẽ chúc tụng danh thánh Ngài, mãi mãi và vĩnh viễn.