Thi Ca – Chương 140
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Thi Ca của Đa-vít cho nhạc trưởng)
1 YHWH, hãy giải thoát con khỏi người gian ác,
Hãy gìn giữ con khỏi người hung bạo,
2 Là kẻ mưu toan điều ác trong tâm,
Suốt ngày kích động chiến tranh.
3 Chúng mài nhọn lưỡi mình như rắn,
Nọc độc của rắn hổ mang ở dưới môi chúng.
(Sê-la)
4 YHWH, hãy giữ con khỏi tay kẻ ác,
Hãy gìn giữ con khỏi người hung bạo,
Là kẻ âm mưu đẩy ngã các bước đi con.
5 Những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy con, và dây,
Chúng căng lưới bên đường, đặt bẫy con.
(Sê-la)
6 Con thưa với YHWH: “Ngài là Đức Chúa Trời của con.
YHWH! Hãy lắng tai đến tiếng nài xin của con.”
7 Chúa YHWH, sức mạnh của sự cứu rỗi con,
Ngài che chở đầu con trong ngày chiến trận.
8 YHWH, đừng ban cho những ước ao của kẻ ác,
Đừng thúc đẩy mưu kế nó, nó sẽ tự tôn.
(Sê-la)
9 Đầu của những kẻ vây phủ con,
Điều ác của môi bọn chúng hãy bao phủ chúng.
10 Than lửa hãy đổ lên chúng!
Chúng hãy bị quăng vào lửa,
Vào hố sâu không trỗi dậy được.
11 Người xúc xiểm đừng được vững lập trong xứ,
Người hung bạo, tai họa hãy săn đuổi nó để hủy hoại.
12 Con biết rằng YHWH sẽ thực thi công lý kẻ nghèo hèn,
Sự phân xử người thiếu thốn.
13 Những người công chính hẳn sẽ chúc tạ danh Ngài;
Những người ngay thẳng sẽ cư ngụ trước mặt Ngài.