Thi Ca – Chương 132
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Bài ca lên bậc)
1 YHWH, hãy nhớ lại Đa-vít
Mọi nỗi khổ nhục người.
2 Mà người đã thề với YHWH
Và hứa nguyện với Đấng Quyền Năng của Gia-cốp:
3 “Con sẽ chẳng vào trong lều trại nhà mình,
Con sẽ chẳng lên giường ngủ mình,
4 Con sẽ chẳng cho mắt con ngủ,
Cho mí mắt con ngủ gật,
5 Cho đến khi con tìm được một chỗ cho YHWH,
Một nơi ngự cho Đấng Quyền Năng của Gia-cốp.”
6 Kìa, chúng con đã nghe được nó tại Ê-phơ-rát,
Chúng con đã tìm thấy nó trong cánh đồng Gia-a.
7 Chúng con sẽ đi đến nơi ngự Ngài;
Chúng con sẽ thờ phượng dưới bệ chân Ngài.
8 Hãy trỗi dậy, YHWH, vào nơi an nghỉ của Ngài
Ngài và Hòm quyền năng Ngài.
9 Các thầy tế lễ Ngài sẽ mặc sự công chính,
Và các thánh đồ Ngài sẽ reo mừng.
10 Vì cớ Đa-vít đầy tớ Ngài,
Đừng quay mặt người được xức dầu của Ngài đi (*).
(*) Thuật ngữ “quay mặt một ai đi” có nghĩa là “từ chối”.
11 YHWH đã thề chân thật với Đa-vít,
Ngài sẽ chẳng quay khỏi nó:
“Từ bông trái của lòng con,
Ta sẽ đặt để lên ngai con:
12 Nếu con cháu con tuân giữ giao ước Ta
Và những lời chứng Ta mà Ta sẽ dạy chúng,
Cả con cháu chúng cho đến mãi mãi
Sẽ ngồi trên ngai con.”
13 Vì YHWH đã chọn Si-ôn;
Ngài mong muốn nó làm nơi ngự của Ngài;
14 “Đây là nơi an nghỉ của Ta cho đến mãi mãi,
Ta sẽ ngự ở đây vì Ta mong muốn nó.
15 Ta sẽ ban phước dồi dào lương thực nó,
Ta sẽ thỏa mãn những người túng thiếu nó với bánh.
16 Ta cũng sẽ mặc cho các thầy tế lễ nó sự cứu rỗi,
Và các thánh đồ nó hẳn sẽ reo mừng.
17 Tại đó, Ta sẽ khiến sừng Đa-vít vươn lên;
Dàn xếp một ngọn đèn cho người được xức dầu của Ta.
18 Ta sẽ mặc cho các kẻ thù người sự xấu hổ,
Nhưng vương miện người sẽ nở rộ trên người.”