Thi Ca – Chương 122

(Bài ca lên bậc của Đa-vít)

1 Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:

“Chúng ta hãy đi đến nhà YHWH.”

2 Bàn chân chúng ta đang đứng

Trong các cổng ngươi, Giê-ru-sa-lem.

3 Giê-ru-sa-lem được xây dựng như một thành

Mà cùng nhau được kết lại vào nó.

4 Mà ở đó các bộ tộc, là các bộ tộc của YH,

Đi lên chứng ước dành cho Is-ra-ên,

Để chúc tạ danh YHWH.

5 Vì ở đó các ngai phán xét được đặt,

Các ngai cho nhà Đa-vít.

6 Hãy cầu hòa bình của Giê-ru-sa-lem;

Những người yêu mến ngươi hãy được thịnh vượng.

7 Hòa bình hãy ở trong tường ngươi,

Thịnh vượng trong các cung điện ngươi!

8 Vì cớ anh em ta và bạn hữu ta,

Ta sẽ nói: “Xin hòa bình hãy ở trong ngươi!”

9 Vì cớ nhà của YHWH Đức Chúa Trời chúng ta,

Ta sẽ tìm kiếm điều lành cho ngươi.