Thi Ca – Chương 118
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Hãy chúc tạ YHWH vì tốt lành;
Vì nhân từ Ngài còn mãi.
2 Is-ra-ên xin nói rằng:
“Lòng nhân từ Ngài còn mãi.”
3 Nhà A-rôn xin nói rằng:
“Lòng nhân từ Ngài còn mãi.”
4 Những người kính sợ YHWH xin nói rằng:
“Lòng nhân từ Ngài còn mãi.”
5 Từ cơn gian truân, tôi kêu cầu YH;
YH đáp lời tôi vào nơi rộng rãi,
6 YHWH đứng về phía tôi, tôi sẽ chẳng sợ:
Loài người sẽ làm gì được tôi?
7 YHWH đứng về phía tôi, với người giúp đỡ tôi,
Nên tôi sẽ thấy về (*) những kẻ ghét tôi.
(*) Tức chứng kiến kết cục của chúng.
8 Nương náu nơi YHWH
Tốt hơn tin cậy nơi loài người.
9 Nương náu nơi YHWH
Tốt hơn tin cậy nơi vua chúa.
10 Mọi nước bao vây tôi;
Nhưng trong danh YHWH tôi hủy diệt chúng!
11 Chúng bao vây tôi, phải, chúng bao vây tôi,
Nhưng trong danh YHWH tôi hủy diệt chúng!
12 Chúng bao vây tôi như ong;
Chúng bị dập tắt như ngọn lửa gai;
Vì trong danh YHWH tôi hủy diệt chúng!
13 Ngươi đã xô mạnh để ta gục ngã,
Nhưng YHWH đã giúp đỡ ta.
14 YH là sức mạnh ta và là bài ca,
Và Ngài trở thành sự cứu rỗi ta.
15 Tiếng hân hoan và sự cứu rỗi ở trong lều trại những người công chính:
“Tay phải YHWH làm điều dũng mãnh,
16 Tay phải YHWH được tôn cao,
Tay phải YHWH làm điều dũng mãnh!”
17 Tôi sẽ chẳng chết, vì tôi sẽ sống,
Và tôi sẽ thuật lại những công việc của YH.
18 YH đã sửa phạt tôi nghiêm khắc,
Nhưng Ngài đã không phó tôi vào cái chết.
19 Hãy mở cho tôi các cổng công chính,
Tôi sẽ tiến vào bởi chúng, tôi sẽ chúc tạ YH.
20 Đây là cổng của YHWH;
Những người công chính sẽ tiến vào bởi nó.
21 Con chúc tạ Ngài vì Ngài đã đáp lời con
Và Ngài trở thành sự cứu rỗi của con.
22 Hòn đá các thợ xây loại ra,
Đã trở nên đầu góc nhà.
23 Điều này đến từ YHWH,
Ấy là kỳ diệu trong mắt chúng ta.
24 Này là ngày YHWH đã làm nên,
Chúng con sẽ hớn hở và vui mừng trong nó.
25 Ôi YHWH! Xin hãy cứu với!
Ôi YHWH! Xin hãy làm cho thịnh vượng!
26 Chúc tụng Đấng đến trong danh YHWH!
Chúng con chúc tụng Ngài từ nhà YHWH.
27 YHWH là Đức Chúa Trời,
Và Ngài đã soi sáng chúng con.
Hãy buộc tế lễ với dây thừng
Vào các sừng bàn thờ.
28 Ngài là Đức Chúa Trời của con, và con chúc tạ Ngài;
Đức Chúa Trời của con, con tôn cao Ngài!
29 Hãy chúc tạ YHWH vì tốt lành;
Vì nhân từ Ngài còn mãi.