Thi Ca – Chương 115

1 Chẳng phải cho chúng con, YHWH, chẳng phải cho chúng con,

Mà cho danh Ngài, hãy ban vinh quang!

Vì lòng nhân từ Ngài, vì đức thành tín Ngài.

2 Sao các nước nói rằng:

“Đức Chúa Trời của chúng đâu?”

3 Và Đức Chúa Trời chúng ta ở trên các tầng trời;

Ngài làm mọi điều Ngài muốn.

4 Các thần tượng chúng, bạc và vàng,

Là công việc của tay người mà thôi.

5 Chúng có miệng và không nói được,

Chúng có mắt và không thấy được,

6 Chúng có tai và không nghe được,

Chúng có mũi và không ngửi được,

7 Chúng có tay và không sờ được,

Chân của chúng cũng chẳng đi được,

Chúng chẳng nói được với cổ họng mình.

8 Những kẻ làm ra chúng đều giống như chúng,

Tất cả những kẻ tin cậy nơi chúng.

9 Is-ra-ên, hãy tin cậy nơi YHWH;

Ngài là sự cứu giúp họ và khiên của họ.

10 Nhà A-rôn, hãy tin cậy nơi YHWH:

Ngài là sự cứu giúp họ và khiên của họ.

11 Những người kính sợ YHWH, hãy tin cậy nơi YHWH:

Ngài là sự cứu giúp họ và khiên của họ.

12 YHWH nhớ đến chúng con, Ngài sẽ ban phước

Ngài sẽ ban phước cho nhà Is-ra-ên,

Ngài sẽ ban phước cho nhà A-rôn.

13 Ngài sẽ ban phước cho những người kính sợ YHWH

Những kẻ nhỏ lẫn những người lớn.

14 YHWH sẽ thêm vào ngươi,

Vào ngươi và vào con cháu ngươi.

15 Các ngươi là những người được ban phước bởi YHWH,

Đấng dựng nên trời và đất.

16 Các tầng trời của các tầng trời thuộc về YHWH,

Còn đất, Ngài đã ban cho con cái loài người.

17 Những kẻ chết sẽ chẳng ca ngợi YHWH

Những kẻ xuống cõi im lặng cũng không.

18 Còn chúng con sẽ chúc tụng YHWH

Từ nay và cho đến mãi mãi!

Ha-lê-lu-gia!