Thi Ca – Chương 113

1 Ha-lê-lu-gia!

Hãy ca ngợi, các đầy tớ YHWH,

Hãy ca ngợi danh YHWH.

2 Danh YHWH hãy được chúc tụng,

Từ nay và cho đến mãi mãi!

3 Từ mặt trời mọc cho đến chỗ lặn nó,

Danh YHWH hãy được ca ngợi!

4 YHWH được tôn cao trên mọi nước.

Vinh quang Ngài trên các tầng trời.

5 Ai như YHWH Đức Chúa Trời chúng ta,

Đấng ở trên cao?

6 Đấng cúi xuống để xem xét nơi trời và nơi đất.

7 Đấng nâng người nghèo khó khỏi bụi đất,

Tôn kẻ túng thiếu lên khỏi đống phân tro,

8 Để cho ngồi với những người cao quý,

Với những người cao quý của dân Ngài.

9 Đấng cho người hiếm muộn ở trong mái ấm,

Được là người mẹ vui mừng của các con trai.

Ha-lê-lu-gia!