Thi Ca – Chương 111

1 Ha-lê-lu-gia!

Con sẽ chúc tạ YHWH với cả trái tim,

Trong đoàn người ngay thẳng và hội chúng.

2 Các công việc YHWH thật vĩ đại;

Được tìm hiểu bởi mọi người ưa thích chúng.

3 Công việc Ngài vinh quang và uy nghiêm;

Và đức công chính Ngài đứng vững mãi.

4 Ngài đã lập làm kỷ niệm các việc kỳ diệu Ngài,

YHWH nhân từ và thương xót.

5 Ngài ban mồi cho những người kính sợ Ngài,

Ngài sẽ ghi nhớ mãi mãi giao ước Ngài.

6 Ngài đã bày tỏ cho dân Ngài quyền năng của công việc Ngài,

Và ban cho họ sản nghiệp của các nước.

7 Các công việc của tay Ngài là chân thật và công lý;

Mọi điều răn Ngài đều chắc chắn,

8 Được lập vững bền vĩnh viễn mãi mãi,

Được thực thi trong sự chân thật và ngay thẳng.

9 Ngài đã gửi giá chuộc đến cho dân Ngài,

Ngài đã truyền giao ước Ngài mãi mãi.

Danh Ngài là thánh và đáng kính sợ.

10 Sự kính sợ YHWH là khởi đầu sự khôn ngoan;

Sự thông sáng tốt lành cho mọi người thực hiện chúng,

Sự ca ngợi Ngài đứng vững mãi mãi.