Thi Ca – Chương 110

(Thi Ca của Đa-vít)

1 YHWH phán với Chúa tôi:

“Hãy ngồi bên phải Ta

Cho đến khi Ta đặt các kẻ thù Con làm bệ cho chân Con.

2 YHWH sẽ sai cây trượng sức mạnh Con từ Si-ôn đi,

Hãy thống trị giữa các kẻ thù Con.

3 Dân của Con sẽ tình nguyện trong ngày của quyền năng Con,

Trong vẻ đẹp của sự thánh khiết từ lòng rạng đông,

Sương của thanh xuân Con thuộc về Con.

4 YHWH đã thề và sẽ không đổi ý:

‘Con là thầy tế lễ vĩnh viễn theo ban Mên-chi-xê-đéc.’”

5 Chúa ở bên phải Ngài

Sẽ nghiền nát các vua trong ngày thịnh nộ Ngài.

6 Ngài sẽ phán xét các nước,

Làm cho đầy rẫy xác chết;

Nghiền nát kẻ thủ lĩnh trên đất mênh mông.

7 Ngài sẽ uống từ khe trên đường,

Vì thế, Ngài sẽ ngẩng cao đầu.