Thi Ca – Chương 107

1 Hãy chúc tạ YHWH vì tốt lành,

Vì nhân từ Ngài còn mãi.

2 Hãy nói đi, những người được cứu chuộc của YHWH,

Mà Ngài đã cứu chuộc họ khỏi tay kẻ thù,

3 Và gom họ về từ các xứ,

Từ phương đông và từ phương tây,

Từ phương bắc và từ phương nam.

4 Họ đã lưu lạc trong đồng hoang,

Trên con đường sa mạc,

Chẳng tìm được một thành cư ngụ.

5 Đói và khát,

Linh hồn họ bị trấn áp trong họ.

6 Và họ kêu lên YHWH trong cảnh ngặt nghèo mình,

Ngài giải cứu họ khỏi cảnh gian truân họ,

7 Và cho họ đi con đường ngay thẳng,

Để đi đến thành cư ngụ.

8 Họ sẽ chúc tạ lên YHWH lòng nhân từ Ngài,

Và những việc kỳ diệu Ngài với con cháu loài người!

9 Vì Ngài thỏa mãn linh hồn đang mòn mỏi,

Và linh hồn đang đói Ngài đổ đầy vật tốt.

10 Những người ở trong bóng tối và bóng chết,

Những tù nhân của khốn khổ và sắt,

11 Vì đã phản nghịch lời Đức Chúa Trời,

Và khinh thường sự khuyên dạy của Đấng Tối Cao.

12 Và Ngài khuất phục trái tim họ bằng lao khổ,

Họ vấp ngã và không ai giúp đỡ.

13 Và họ kêu lên YHWH trong cảnh ngặt nghèo mình,

Và Ngài cứu họ khỏi cảnh gian truân họ.

14 Ngài đem họ ra khỏi bóng tối và bóng chết,

Và bứt đứt xiềng xích họ.

15 Họ sẽ chúc tạ lên YHWH lòng nhân từ Ngài,

Và những việc kỳ diệu Ngài với con cháu loài người!

16 Vì Ngài đã phá cổng đồng

Và bổ đứt các song sắt.

17 Những kẻ ngu dại, vì đường lối vi phạm mình,

Và vì sự đồi bại mình, bị hành hạ.

18 Linh hồn họ chán ngán mọi thức ăn,

Và họ chạm đến các cổng cái chết.

19 Và họ kêu lên YHWH trong cảnh ngặt nghèo mình,

Và Ngài cứu họ khỏi cảnh gian truân họ.

20 Ngài sai Lời Ngài đi và chữa lành họ,

Và cứu thoát họ khỏi sự diệt vong mình.

21 Họ sẽ chúc tạ lên YHWH lòng nhân từ Ngài,

Và những việc kỳ diệu Ngài với con cháu loài người!

22 Và họ sẽ hiến tế các sinh tế chúc tạ,

Và thuật lại các công việc Ngài trong hân hoan.

23 Những người xuống biển bằng tàu thuyền,

Những người làm việc nơi nước cả,

24 Họ thấy các công việc của YHWH,

Và những việc kỳ diệu Ngài nơi vực sâu.

25 Và Ngài phán, và dựng gió bão dậy,

Và chúng dậy ba đào nó lên.

26 Chúng vọt lên trời, hạ xuống vực,

Linh hồn họ tan chảy trong cảnh dữ.

27 Họ quay cuồng và lảo đảo như người say,

Và tất cả khôn ngoan họ bị tiêu tán.

28 Và họ kêu lên YHWH trong cảnh ngặt nghèo mình,

Và Ngài đem họ ra khỏi cảnh gian truân họ.

29 Ngài dựng bão tố về ngưng lặng,

Và ba đào chúng lặng yên.

30 Và họ vui mừng vì chúng đã lặng,

Và Ngài dẫn họ đến bến bờ ước ao mình.

31 Họ sẽ chúc tạ lên YHWH lòng nhân từ Ngài,

Và những việc kỳ diệu Ngài với con cháu loài người!

32 Và họ sẽ tôn cao Ngài giữa cộng đồng dân chúng,

Và ca ngợi Ngài ở chỗ các trưởng lão.

33 Ngài đổi sông ngòi ra hoang mạc,

Và suối nước thành đất khô cằn.

34 Đất bông trái ra đất mặn,

Vì sự gian ác của cư dân trong nó.

35 Ngài đổi hoang mạc ra hồ nước,

Và đất khô ra suối nước.

36 Và cho những người đói cư ngụ ở đó,

Và họ lập thành cư ngụ.

37 Và họ gieo giống đồng ruộng và trồng vườn nho,

Và chúng sẽ sinh bông trái hoa lợi.

38 Ngài cũng sẽ ban phước họ, và họ sẽ gia tăng vô cùng,

Và thú vật họ sẽ chẳng bị giảm sút.

39 Và họ bị suy giảm và hạ nhục

Vì áp bức, điều ác và buồn đau.

40 Ngài đổ sự nhuốc nhơ trên các vua chúa,

Và khiến họ lưu lạc trong vô định không đường đi.

41 Nhưng Ngài đặt kẻ thiếu thốn lên cao khỏi cơn hoạn nạn,

Và làm cho các gia đình như bầy chiên (*).

(*) Tức là làm cho gia đình những người túng thiếu trở nên đông đúc.

42 Những người ngay thẳng sẽ thấy và vui mừng;

Còn bọn gian ác sẽ bụm miệng lại.

43 Ai khôn ngoan và sẽ tuân giữ những điều này,

Thì sẽ hiểu lòng nhân từ của YHWH.