Thi Ca – Chương 106
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Ha-lê-lu-gia!
Hãy chúc tạ YHWH vì tốt lành,
Vì nhân từ Ngài còn mãi.
2 Ai sẽ thuật lại được việc quyền năng của YHWH,
Công bố được mọi sự ca ngợi Ngài?
3 Phước cho người tuân giữ công lý
Người làm điều công chính trong mọi lúc.
4 Hãy nhớ đến con, YHWH, với sự hậu đãi dân Ngài,
Hãy thăm viếng con với sự cứu rỗi Ngài,
5 Để con thấy điều lành của những người được chọn của Ngài,
Để vui niềm vui của đất nước Ngài,
Để ca ngợi cùng sản nghiệp Ngài.
6 Chúng con đã phạm tội cùng các tổ phụ chúng con,
Chúng con đã làm điều đồi bại và hành xử gian ác.
7 Các tổ phụ chúng con tại Ai Cập,
Đã không suy ngẫm những việc kỳ diệu Ngài,
Chẳng ghi nhớ sự dư dật của lòng nhân từ Ngài,
Nhưng họ nổi loạn bên biển, tại Biển Sậy.
8 Và Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài,
Để bày tỏ quyền năng Ngài.
9 Và Ngài quở Biển Sậy, và nó khô cạn;
Và cho họ đi trong vực sâu như đồng hoang.
10 Ngài cũng cứu họ khỏi tay kẻ thù,
Và chuộc họ khỏi tay kẻ địch.
11 Và nước bao phủ các kẻ thù họ,
Chẳng còn lại một người nào trong chúng.
12 Và họ tin vào lời Ngài,
Hát bài ca ngợi Ngài.
13 Họ sớm quên các công việc Ngài;
Chẳng chờ đợi sự khuyên dạy của Ngài.
14 Và họ tham dục trong đồng hoang,
Và thử Đức Chúa Trời trong sa mạc.
15 Và Ngài ban cho điều họ cầu xin,
Và sai đau bệnh chống lại linh hồn họ.
16 Họ cũng ghen tị với Mô-se trong trại quân,
Với A-rôn, người thánh của YHWH.
17 Đất mở ra và nuốt chửng Đa-than,
Và đóng lại trên hội chúng của A-bi-ram.
18 Và lửa thiêu nuốt nơi hội chúng của chúng,
Ngọn lửa đốt cháy những kẻ ác.
19 Họ làm một con bò con tại Hô-rếp,
Và thờ lạy tượng đúc,
20 Và đổi vinh quang mình
Với hình con bò ăn cỏ.
21 Họ quên Đức Chúa Trời, Đấng giải cứu họ,
Đấng làm những việc vĩ đại tại Ai Cập,
22 Những việc kỳ diệu trong xứ Ham,
Những việc kinh khiếp bên Biển Sậy.
23 Nên Ngài đã phán bảo hủy diệt họ rồi
Nếu Mô-se người được chọn của Ngài
Không đứng trước mặt Ngài nơi sự vi phạm
Để quay cơn thịnh nộ Ngài lại khỏi việc hủy diệt.
24 Họ cũng chê bỏ miền đất ước ao,
Chẳng tin lời Ngài.
25 Và họ lằm bằm trong lều trại mình,
Không nghe theo tiếng YHWH.
26 Và Ngài giơ tay Ngài thề (*) chống lại họ,
Để làm họ gục ngã trong đồng hoang,
(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 6:8.
27 Và để làm dòng dõi họ gục ngã giữa các nước,
Và phân tán họ trong các xứ.”
28 Và họ đã hiệp với Ba-anh Phê-ô,
Và ăn các tế lễ của những người chết,
29 Và họ chọc tức với những việc làm họ,
Và ôn dịch bùng phát vào họ.
30 Và Phi-nê-a đứng ra và can thiệp
Và dịch bệnh được kiềm lại.
31 Và ấy được kể cho ông là công chính,
Đời đời đến mãi mãi.
32 Họ cũng chọc giận bên nước Mê-ri-ba,
Và vì cớ họ mà Mô-se bị vạ:
33 Vì họ kích động tâm linh ông,
Và ông đã nói lỡ lời bởi môi mình.
34 Họ không hủy diệt các dân mà YHWH đã phán với họ,
35 Mà pha trộn với các dân ấy,
Và học theo những hành vi của chúng nó.
36 Và họ phục vụ các thần tượng chúng nó,
Và chúng trở thành cái bẫy cho họ.
37 Và họ hiến tế các con trai mình,
Và các con gái mình cho các quỷ.
38 Và họ làm đổ máu vô tội,
Máu của các con trai họ và các con gái họ,
Mà họ hiến tế lên các thần tượng Ca-na-an,
Và xứ bị ô uế với máu ấy.
39 Và, họ bị ô uế bởi các hành vi mình,
Và hành dâm với những công việc mình.
40 Và cơn giận của YHWH nổi phừng lên với dân Ngài,
Và Ngài chê bỏ sản nghiệp Ngài.
41 Và Ngài phó họ vào tay các nước,
Và những kẻ ghét họ thống trị họ.
42 Và các kẻ thù họ áp bức họ.
Và họ bị khuất phục dưới tay chúng.
43 Nhiều lần Ngài giải cứu họ,
Nhưng họ phản nghịch với các chiêu trò mình,
Và bị hạ nhục vì sự đồi bại họ.
44 Và Ngài đoái đến cảnh ngặt nghèo của họ,
Khi Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ.
45 Và Ngài nhớ đến giao ước Ngài vì họ,
Và đổi ý theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài.
46 Và ban cho họ được thương xót,
Trước mặt mọi kẻ bắt giữ họ.
47 Hãy cứu chúng con với, YHWH Đức Chúa Trời chúng con!
Và gom chúng con về từ các nước,
Để chúc tạ danh thánh Ngài,
Để vinh dự trong sự ngợi ca Ngài.
48 Chúc tụng YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên,
Từ vô cùng và cho đến vô cùng!
Và toàn dân hãy nói: “A-men! Ha-lê-lu-gia!”