Thi Ca – Chương 105
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Hãy chúc tạ YHWH! Hãy kêu cầu danh Ngài!
Hãy bày tỏ trong các dân các công việc Ngài!
2 Hãy hát lên Ngài, hãy ngợi ca Ngài!
Hãy suy ngẫm mọi việc kỳ diệu Ngài!
3 Hãy vinh hiển nơi danh thánh Ngài!
Trái tim những người tìm kiếm YHWH hãy vui mừng!
4 Hãy cầu hỏi YHWH và sức mạnh Ngài,
Hãy tìm kiếm mặt Ngài liên tục!
5 Hãy nhớ những việc kỳ diệu Ngài mà Ngài đã làm,
Các phép lạ Ngài và các phán quyết của miệng Ngài,
6 Dòng dõi Áp-ra-ham đầy tớ Ngài,
Con cháu Gia-cốp những người được chọn của Ngài!
7 Ngài là YHWH Đức Chúa Trời chúng ta;
Các phán quyết Ngài ở trên cả trái đất.
8 Ngài nhớ mãi giao ước Ngài,
Lời Ngài truyền dạy đến nghìn thế hệ,
9 Mà Ngài đã lập với Áp-ra-ham,
Và lời thề Ngài với Y-sác.
10 Và dựng nó lên cho Gia-cốp làm quy định,
Cho Is-ra-ên làm giao ước đời đời,
11 Rằng: “Ta ban cho con đất Ca-na-an,
Làm phần sản nghiệp con.”
12 Khi họ còn đang là số ít ỏi,
Và là những người kiều ngụ trong nó.”
13 Và họ đi từ quốc gia sang quốc gia,
Từ một vương quốc sang một dân tộc khác.
14 Ngài không cho người nào áp bức họ,
Và khiển trách các vua cho họ:
15 “Không được đụng đến những người được xức dầu của Ta,
Cũng không được làm hại các nhà tiên tri Ta!”
16 Ngài cũng gọi nạn đói đến trên đất,
Và phá hủy nguồn dự trữ bánh.
17 Ngài sai đi một người trước mặt họ,
Giô-sép, bị bán làm nô lệ.
18 Người ta hành hạ chân ông với cùm,
Linh hồn ông bị đặt vào sắt (*).
(*) Tức là lấy xích sắt trói lại.
19 Cho đến thời điểm lời của ông xảy đến,
Lời của YHWH đã tinh luyện ông.
20 Vua sai người và thả ông ra
– Người cai trị các dân tộc –
Và phóng thích ông.
21 Ông ấy lập ông làm chúa của nhà mình,
Và người cai trị tất cả tài sản mình.
22 Để trói các quan chức ông ấy theo ý mình,
Và dạy khôn cho các trưởng lão ông ấy.
23 Và Is-ra-ên cũng đến Ai Cập;
Và Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Ham.
24 Và Ngài làm nảy nở dân Ngài tột độ,
Và khiến họ đông đảo hơn các kẻ thù mình.
25 Ngài biến trái tim chúng thành căm ghét dân Ngài,
Để âm mưu chống lại các đầy tớ Ngài.
26 Ngài sai Mô-se đầy tớ Ngài,
A-rôn, mà nơi ông Ngài đã chọn.
27 Bọn họ làm các dấu lạ Ngài nơi họ,
Và các phép màu trong xứ Ham.
28 Ngài sai bóng tối và làm cho tối tăm,
Và bọn chúng chẳng phản lại lời Ngài.
29 Ngài biến nước của chúng thành máu,
Và giết chết cá của chúng.
30 Ếch nhái lúc nhúc xứ của chúng,
Vào buồng của các vua chúng.
31 Ngài phán, và ruồi muỗi đến,
Rận ở trong toàn lãnh thổ chúng.
32 Ngài ban mưa chúng là mưa đá,
Lửa hừng trong xứ chúng.
33 Ngài cũng đánh vườn nho chúng và cây vả chúng,
Và bẻ gãy cây cối của bờ cõi chúng.
34 Ngài phán, và châu chấu đến,
Và cào cào thì vô số,
35 Và ăn nuốt tất cả cây cỏ trong xứ chúng,
Và ăn nuốt bông trái của đất chúng.
36 Ngài cũng đánh giết tất cả con trưởng trong xứ chúng,
Là đầu của mọi sức lực chúng.
37 Ngài đem họ ra với bạc và vàng,
Và không có ai ốm yếu (*) trong các bộ tộc của Ngài.
(*) Từ gốc là “lảo đảo” hay “ngã”, ở đây chỉ người đau ốm.
38 Ai Cập vui mừng khi họ ra đi,
Vì nỗi khiếp sợ họ đã giáng trên chúng.
39 Ngài giăng mây làm khăn che,
Và lửa chiếu sáng ban đêm.
40 Họ hỏi xin, và Ngài đem chim cút đến,
Và thỏa mãn họ với bánh trời.
41 Ngài chẻ đá, và nước phun ra,
Chảy trên sa mạc như một dòng sông.
42 Vì Ngài nhớ lời thánh của Ngài,
Với Áp-ra-ham đầy tớ Ngài.
43 Và Ngài đem dân Ngài ra trong hớn hở,
Những người được chọn của Ngài trong hân hoan.
44 Và Ngài ban cho họ đất đai của các nước,
Và họ thừa hưởng công lao của các dân tộc,
45 Để họ tuân giữ các quy định Ngài,
Và gìn giữ luật pháp Ngài.
Ha-lê-lu-gia!