Thi Ca – Chương 103
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Của Đa-vít)
1 Linh hồn ta, hãy chúc tụng YHWH!
Và tất cả những gì ở trong ta, danh thánh Ngài!
2 Linh hồn ta, hãy chúc tụng YHWH!
Và chớ quên mọi phần thưởng Ngài.
3 Đấng tha thứ mọi tội ác ngươi,
Đấng chữa lành mọi bệnh tật ngươi,
4 Đấng cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi sự diệt vong,
Đấng đội vương miện cho ngươi lòng nhân từ và thương xót,
5 Đấng thỏa mãn miệng ngươi với thứ tốt lành,
Tuổi thanh xuân ngươi sẽ được hồi phục như đại bàng.
6 YHWH là Đấng thi hành sự công chính
Và công lý cho mọi kẻ bị áp bức.
7 Ngài bày tỏ đường lối Ngài cho Mô-se,
Các công việc Ngài cho Is-ra-ên.
8 YHWH thương xót và nhân từ,
Chậm giận và đầy tốt lành.
9 Ngài sẽ chẳng khiển trách mãi,
Cũng sẽ chẳng giận dữ vĩnh viễn đâu.
10 Ngài đã không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta,
Cũng đã không báo trả chúng ta theo gian ác chúng ta.
11 Vì như các tầng trời cao trên đất,
Lòng nhân từ Ngài là lớn lao trên những người kính sợ Ngài.
12 Như phương đông cách xa khỏi phương tây,
Ngài cất sự vi phạm chúng ta xa khỏi chúng ta.
13 Như người cha thương xót con cái mình,
YHWH thương xót những người kính sợ Ngài.
14 Vì Ngài biết kết cấu của chúng ta,
Nhớ rằng chúng ta là đất bụi.
15 Con người, những ngày của nó như cỏ,
Như hoa của đồng nội, nó nở như vậy;
16 Vì một cơn gió đi qua nó, và nó chẳng còn,
Chỗ của nó chẳng còn nhận biết nó nữa.
17 Còn lòng nhân từ của YHWH là từ vô cùng và cho đến vô cùng
Trên những người kính sợ Ngài,
Và sự công chính của Ngài dành cho con cháu của con cháu
18 Của những người giữ giao ước Ngài,
Và ghi nhớ các điều răn Ngài để thực thi chúng.
19 YHWH đã vững lập ngôi Ngài trên các tầng trời,
Và vương quốc Ngài cai trị trên tất cả.
20 Hãy chúc tụng YHWH, các thiên sứ Ngài,
Những dũng sĩ hùng mạnh, thực thi lời Ngài,
Lắng nghe tiếng của lời Ngài!
21 Hãy chúc tụng YHWH, tất cả quân đội Ngài,
Những người phục vụ Ngài, thực thi ý muốn Ngài!
22 Hãy chúc tụng YHWH, tất cả công việc Ngài,
Trong mọi nơi chủ quyền của Ngài!
Hãy chúc tụng YHWH, linh hồn ta!