Thi Ca – Chương 10

1 YHWH! Vì sao Ngài đứng xa,

Ẩn mình trong lúc gian truân?

2 Trong sự ngạo mạn, kẻ ác săn đuổi người cùng khốn,

Chúng hãy bị tóm bởi mưu chước chúng bày ra đây.

3 Vì kẻ ác khoe khoang về dục vọng của linh hồn mình,

Và chúc tụng bọn gian tham mà YHWH chê bỏ.

4 Kẻ ác theo sự kiêu căng giận dữ mình,

Hắn chẳng tìm cầu, chẳng có Đức Chúa Trời trong mọi toan tính hắn.

5 Đường lối hắn khốn khổ trong mọi lúc,

Sự phán xét của Ngài cao quá trước hắn,

Tất cả các kẻ thù mình, hắn phì vào họ (*).

(*) Hành động thể hiện sự khinh bỉ, coi thường.

6 Hắn nói trong tâm mình: “Ta sẽ chẳng bị chuyển dời

Đời đời mà không vào tai họa nào.”

7 Miệng hắn đầy thề rủa, và dối trá, và lừa đảo,

Dưới lưỡi hắn là điều khốn nạn và vô pháp.

8 Hắn ngồi rình rập ở các thôn làng,

Giết hại người vô tội trong nơi kín đáo,

Mắt hắn dò tìm người nghèo khó.

9 Hắn mai phục trong nơi kín đáo như sư tử trong hang mình,

Mai phục để bắt người cùng khốn;

Hắn bắt người cùng khốn khi kéo người vào lưới hắn.

10 Hắn gù xuống, cúi xuống,

Và vồ xuống đoàn người nghèo bằng những kẻ mạnh của mình.

11 Hắn nói trong tâm mình: “Đức Chúa Trời đã quên rồi,

Ông Ta đã ẩn mặt mình, vĩnh viễn chẳng thấy đâu!”

12 Hãy trỗi dậy YHWH! Đức Chúa Trời, hãy cất tay Ngài lên!

Đừng quên những người khốn cùng.

13 Vì sao kẻ ác khinh bỏ Đức Chúa Trời?

Hắn nói trong tâm mình: “Ông Ta sẽ chẳng hạch hỏi đâu!”

14 Nhưng Ngài đã thấy rồi,

Ngài đoái đến để ban phát bởi tay Ngài,

Người nghèo phó thác mình cho Ngài,

Ngài là Đấng giúp đỡ kẻ mồ côi.

15 Hãy bẻ gãy cánh tay của kẻ ác và kẻ dữ,

Ngài sẽ hạch hỏi sự gian ác nó cho đến khi không còn tìm thấy (*).

(*) Tức là báo trả mọi tội ác cho đến khi không còn điều gì chưa trừng trị.

16 YHWH là Vua mãi mãi và vĩnh viễn,

Các nước sẽ diệt vong khỏi đất của Ngài.

17 YHWH, Ngài lắng nghe khát khao của những người khiêm hạ;

Ngài sẽ làm vững tâm họ, Ngài sẽ lắng tai Ngài.

18 Để xét xử cho kẻ mồ côi và người bị áp bức,

Loài người từ đất sẽ không khủng bố (*) thêm được nữa.

(*) Có thể dịch: dọa dẫm, làm cho sợ.