Gióp – Chương 8
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Binh-đát người Su-a trả lời và nói:
2 “Anh nói những điều này cho đến khi nào?
Và những lời của miệng anh như cuồng phong?
3 Đức Chúa Trời làm sai lệch công lý ư?
Hay liệu Đấng Toàn Năng làm sai lệch sự công chính?
4 Nếu con cái anh phạm tội với Ngài
Thì Ngài quẳng chúng đi bởi tay của sự vi phạm chúng (*).
(*) Tức là xử lý bằng cách phó cho hậu quả của chính tội lỗi chúng.
5 Nếu anh sớm sủa tìm kiếm Đức Chúa Trời,
Và khẩn cầu với Đấng Toàn Năng,
6 Nếu anh trong sạch và ngay thẳng
Thì hẳn bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức trên anh
Và đem bình an cho mái nhà của sự công chính anh.
7 Dù khởi đầu anh là thấp kém
Thì sau này anh sẽ lớn mạnh vô cùng.
8 Vì xin hỏi các thế hệ trước
Và chuẩn bị để tìm hiểu các tổ phụ họ.
9 Vì hôm qua mới có chúng ta, và chúng ta chẳng biết,
Vì các ngày chúng ta trên đất là chiếc bóng mà thôi.
10 Chẳng phải họ sẽ chỉ dạy anh, họ sẽ nói với anh,
Và sẽ đem những lời lẽ từ trái tim mình ra?
11 Cây cói sẽ mọc lên chẳng trong đầm lầy?
Sậy sẽ lớn lên mà không có nước?
12 Nó vẫn còn trong sự non nớt mình, chưa cắt xuống được,
Thì nó đã khô héo trước mọi thứ cỏ.
13 Đường lối của tất cả những kẻ quên Đức Chúa Trời là như vậy;
Và niềm hy vọng của kẻ đạo đức giả sẽ tiêu tan.
14 Chỗ nương tựa hắn sẽ bị cắt đứt,
Và điều tin cậy hắn là mạng nhện.
15 Hắn dựa vào nhà mình, nhưng nó không đứng được;
Hắn bám chặt vào nó, nhưng nó không đứng vững.
16 Hắn non xanh trước mặt trời
Và các cành hắn tua tủa trên vườn hắn.
17 Rễ hắn quấn bên gò nổng,
Xuyên vào khe đá.
18 Nếu hắn bị diệt khỏi chỗ của hắn,
Nó sẽ chối hắn: ‘Tôi chưa hề thấy anh!’
19 Kìa, ấy là niềm vui của đường lối hắn,
Nhưng từ đất, thứ khác sẽ mọc lên.
20 Kìa, Đức Chúa Trời chẳng bỏ người trọn vẹn,
Ngài cũng chẳng nắm tay kẻ gian ác.
21 Ngài vẫn sẽ đổ đầy miệng anh với tiếng cười,
Và môi anh với tiếng reo mừng.
22 Những kẻ ghét anh sẽ mặc lấy nhục nhã,
Và lều kẻ ác sẽ thành không.”