Gióp – Chương 5
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Hãy kêu la, có người đáp lại anh không?
Anh sẽ quay sang ai trong các đấng thánh?
2 Vì nỗi sầu thảm giết người ngu muội,
Và lòng đố kỵ giết chết kẻ ngây thơ.
3 Tôi đã thấy kẻ ngu muội đâm rễ,
Nhưng thình lình tôi nguyền rủa nơi ở hắn.
4 Con cái hắn xa khỏi sự an toàn,
Và chúng bị chèn ép tại cổng
Và không người giải cứu.
5 Người đói ăn mùa màng của hắn,
Và lấy nó đi từ gai góc;
Còn sự hủy diệt ăn nuốt tài sản chúng.
6 Vì điều dữ không ra từ bụi đất,
Và khốn khó chẳng từ đất mọc lên;
7 Nhưng loài người sinh ra vào khốn khó
Và con cái than hồng (*) bay lên.
(*) Tức là tia lửa. Ê-li-pha ví loài người với tia lửa để chỉ sự chóng qua của họ: sinh ra, bay vọt lên, rồi tan biến trong khoảng khắc.
8 Nhưng tôi sẽ tìm cầu Đức Chúa Trời,
Và trình việc tôi lên Đức Chúa Trời,
9 Đấng làm những việc lớn lao và không dò xét được,
Những điều diệu kỳ đến vô số;
10 Đấng ban mưa trên mặt đất,
Và sai nước đến trên mặt ruộng,
11 Để đặt những người thấp lên cao,
Và những người tang chế được nhấc lên an vui,
12 Phá hỏng âm mưu của kẻ xảo trá,
Và tay chúng chẳng thực hiện được mưu lược.
13 Bắt những kẻ khôn ranh trong sự ranh mãnh chúng,
Và bàn bạc của những kẻ hư hỏng bị đẩy nhanh (*).
(*) Ý tức là bị đẩy nhanh thành hỏng bét.
14 Ban ngày chúng gặp tối tăm,
Và mò mẫm giữa trưa như đêm tối.
15 Và Ngài cứu người nghèo khó khỏi gươm,
Khỏi miệng chúng, và khỏi tay kẻ cường bạo.
16 Và có cho người nghèo khó niềm hy vọng,
Còn kẻ gian ác bịt miệng mình lại.
17 Kìa, phước thay người nào Đức Chúa Trời tỉa sửa người,
Nên anh đừng chê bỏ sự sửa phạt của Đấng Toàn Năng.
18 Vì Ngài làm cho đau, nhưng Ngài băng bó lại;
Ngài làm bị thương, nhưng tay Ngài chữa lành.
19 Ngài sẽ giải cứu anh trong sáu cơn hoạn nạn,
Trong cơn thứ bảy, tai họa cũng không chạm đến anh.
20 Trong cơn đói kém, Ngài sẽ chuộc anh khỏi sự chết,
Và trong chiến tranh khỏi tay gươm đao.
21 Anh sẽ được che giấu khỏi hiểm nguy của lưỡi,
Và sẽ chẳng sợ hãi sự hủy diệt khi nó đến.
22 Anh sẽ cười nhạo sự hủy diệt và đói kém,
Cũng chẳng phải sợ hãi gì thú đất.
23 Vì giao ước của anh là với đá đồng ruộng,
Và các thú đồng sẽ hòa thuận với anh.
24 Và anh sẽ nhận biết rằng bình an ở lều mình,
Và kiểm lại nhà mình và chẳng thiếu sót gì.
25 Anh cũng sẽ nhận biết rằng hậu duệ mình đông đúc,
Và dòng dõi anh sẽ như cỏ đất.
26 Anh sẽ vào phần mộ trong tuổi già,
Như bó lúa lên đúng kỳ của nó.
27 Hãy xem điều này, chúng tôi đã tìm hiểu nó
Nó là vậy, hãy nghe nó, và anh hãy biết cho mình.”