Gióp – Chương 35

1 Ê-li-hu cũng đáp và nói:

2 “Anh cho đây là đúng, rằng:

‘Sự công chính của tôi hơn Đức Chúa Trời’?!

3 Vì anh nói nó sẽ ích lợi gì cho anh,

Mình sẽ được ích chi khỏi tội lỗi mình?’

4 Tôi sẽ đáp lời lại anh,

Và các bạn anh cùng anh.

5 Hãy nhìn lên trời và xem;

Và chiêm ngưỡng mây cao hơn mình.

6 Nếu anh phạm tội, anh làm gì được Ngài?

Và tội lỗi anh có nhiều lên, anh có làm gì được đến Ngài không?

7 Nếu anh công chính, anh đem lại gì cho Ngài?

Hay Ngài sẽ nhận được gì từ tay anh?

8 Gian ác anh đến được con người như anh,

Và sự công chính anh đến được con cái loài người mà thôi (*).

(*) Ý là: mình gian ác hay công chính thì chỉ hại hay lợi được đến cho bản thân mình và cho những người xung quanh mà thôi, chẳng làm gì được Chúa cả.

9 Vì nhiều ức hiếp mà người ta kêu lên,

Người ta kêu gào vì tay kẻ cường hào.

10 Nhưng người chẳng nói: ‘Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của tôi ở đâu?

Đấng ban ca hát vào ban đêm,

11 Đấng chỉ dạy chúng ta hơn thú đất,

Và làm chúng ta khôn ngoan hơn chim trời.’

12 Ở đó họ kêu la nhưng Ngài không đáp lại,

Vì sự kiêu căng của những kẻ gian ác.

13 Thật, Đức Chúa Trời chẳng nghe sự hư không,

Và Đấng Toàn Năng chẳng đoái đến nó.

14 Huống chi anh còn nói anh chẳng thấy Ngài!

Sự xét xử ở trước mặt Ngài,

Nên anh hãy trông chờ Ngài.

15 Và giờ, vì cơn giận của Ngài chưa trừng trị,

Và Ngài chưa lưu ý nhiều ngu dại,

16 Nên Gióp mở miệng mình cách hư không,

Gia tăng những lời không tri thức.”