Gióp – Chương 34
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Ê-li-hu cũng đáp và nói:
2 “Những người khôn ngoan, hãy nghe lời tôi!
Những người hiểu biết, hãy lắng tai về tôi!
3 Vì tai kiểm nghiệm lời nói,
Và miệng nếm thức ăn.
4 Chúng ta hãy chọn cho mình công lý,
Chúng ta sẽ nhận biết giữa chúng ta điều gì là thiện.
5 Vì Gióp đã nói: ‘Tôi công chính,
Còn Đức Chúa Trời đã lấy mất công lý của tôi.
6 Tôi sẽ nói dối nghịch lại công lý mình ư?
Vết thương tôi không chữa được dù không phạm tội.’
7 Ai là người giống như Gióp?
Uống sự khinh bỉ như nước,
8 Và đồng hành giao du với những kẻ làm điều vô pháp,
Và đi cùng những kẻ gian ác?
9 Vì ông nói: ‘Loài người chẳng được ích lợi gì,
Khi vui thỏa với Đức Chúa Trời.’
10 Vì vậy, những người có tâm trí, hãy lắng nghe tôi:
Không đời nào Đức Chúa Trời lại gian ác,
Và Đấng Toàn Năng lại bất công đâu!
11 Vì công việc của con người, Ngài báo trả cho người,
Và theo đường lối của một người, Ngài tìm đến người.
12 Thật Đức Chúa Trời chắc chắn không cư xử gian ác,
Và Đấng Toàn Năng không bẻ cong công lý.
13 Ai giao Ngài cai quản trái đất?
Và ai đã đặt để thế gian, toàn bộ nó?
14 Nếu Ngài để tâm mình vào Ngài,
Thu linh Ngài và hơi thở Ngài về Ngài,
15 Mọi loài xác thịt sẽ tắt thở cùng nhau,
Và loài người sẽ trở về đất bụi.
16 Còn nếu hiểu biết, hãy nghe đây;
Hãy lắng tai về tiếng nói tôi.
17 Thật, người ghét công lý sẽ cai trị được ư?
Và liệu anh có đang lên án Đấng dồi dào công chính?
18 Bảo vua là Bê-li-an, quý tộc là kẻ gian ác?
19 Đấng chẳng nể mặt các thủ lĩnh,
Cũng chẳng coi người giàu hơn kẻ nghèo,
Vì tất cả họ là công việc của tay Ngài!
20 Trong khoảng khắc chúng chết,
Và giữa đêm dân chúng rúng động và qua đi,
Kẻ cường bạo cũng bị đem đi chẳng bởi bàn tay nào.
21 Vì mắt Ngài ở trên đường lối con người,
Và thấy mọi bước đi của nó.
22 Chẳng có bóng tối, cũng chẳng có bóng sự chết nào,
Để kẻ làm điều vô pháp ẩn núp ở đó được.
23 Vì Ngài sẽ chẳng đặt trên con người quá mức đâu,
Để mà đi đến Đức Chúa Trời kiện cáo.
24 Ngài đập tan những kẻ cường bạo không tra xét,
Và thiết lập những người khác thay thế chúng.
25 Vì vậy, Ngài biết các công việc của chúng,
Và ban đêm, Ngài lật đổ chúng, và chúng bị nghiền nát.
26 Ngài đánh chúng như những kẻ gian ác
Tại nơi những người chứng kiến,
27 Vì chúng lui khỏi việc theo Ngài,
Và không suy ngẫm các đường lối Ngài,
28 Để đem lên Ngài tiếng kêu la của người nghèo khó,
Và Ngài nghe được tiếng kêu của người khốn khổ.
29 Khi Ngài yên lặng, thì ai sẽ lên án Ngài?
Và Ngài ẩn mặt, thì ai sẽ thấy được Ngài?
Dù chống lại một dân hay chống lại một người cũng vậy:
30 Người đạo đức giả khỏi việc cai trị,
Dân chúng khỏi lưới bẫy.
31 Vì người nào thưa với Đức Chúa Trời:
‘Con đã chịu rồi, con sẽ không phá phách,
32 Ngài hãy chỉ dẫn con những gì con không thấy;
Nếu con đã làm điều ác, con sẽ không thêm vào.’
33 Cứ theo ý anh được sao?
Ngài sẽ báo trả điều ấy dù anh có chối, dù anh có chọn, chứ không phải tôi,
Nên anh biết gì, hãy nói.
34 Những người có tâm trí sẽ nói với tôi,
Và người khôn ngoan đang lắng nghe tôi:
35 ‘Gióp nói năng không kiến thức,
Và lời lẽ của ông ấy không thông hiểu.’
36 Mong muốn của tôi là Gióp cứ bị thử thách mãi,
Vì những đối đáp như những kẻ vô pháp.
37 Vì ông ta đã thêm vi phạm vào tội lỗi mình,
Đập tay giữa chúng ta,
Và gia tăng lời lẽ mình với Đức Chúa Trời.”