Gióp – Chương 33

1 “Nhưng tuy nhiên, xin Gióp hãy nghe các phát ngôn tôi,

Và lắng tai mọi lời của tôi.

2 Kìa, tôi xin mở miệng mình,

Lưỡi tôi nói trong miệng tôi.

3 Sự chính trực của trái tim tôi là lời lẽ tôi,

Và chúng tuyên bố tri thức của môi tôi tinh khiết.

4 Linh của Đức Chúa Trời đã tạo dựng tôi,

Và hơi thở của Đấng Toàn Năng làm tôi sống.

5 Nếu anh có thể, hãy trả lời tôi;

Hãy trình bày trước mặt tôi. Hãy đứng!

6 Kìa, tôi theo như miệng anh với Đức Chúa Trời,

Tôi cũng được nắn nên từ đất sét.

7 Kìa, nỗi sợ tôi sẽ không dọa nạt anh

Và bàn tay tôi trên anh sẽ không nặng.

8 Thật anh đã nói vào tai tôi,

Tôi cũng đã nghe tiếng tuyên bố:

9 ‘Tôi trong sạch không sai phạm

Điều đồi bại cũng không ở nơi tôi, tôi thuần khiết

Tôi vô tội, sự đồi bại cũng không ở với tôi.

10 Kìa, Ngài tìm dịp chống lại tôi,

Ngài kể tôi là kẻ thù Ngài.

11 Ngài đặt chân tôi vào cùm

Ngài quan sát tất cả đường lối tôi.’

12 Kìa, việc này anh không công chính rồi,

Tôi trả lời anh rằng Đức Chúa Trời lớn hơn loài người.

13 Tại sao anh tranh đấu với Ngài?

Vì Ngài chẳng hề trả lời mọi việc của mình.

14 Vì Đức Chúa Trời phán một,

Thì Ngài (*) không coi nó là hai.

(*) Ngôi thứ ba số ít, cũng có thể chỉ con người. Và nếu vậy thì câu sẽ được cắt nghĩa là: “Vì Đức Chúa Trời phán một hoặc hai, mà người chẳng xem xét nó.”

15 Trong giấc mơ, khải tượng ban đêm

Khi cơn ngủ mê giáng trên con người,

Khi đang ngủ trên giường.

16 Bấy giờ, Ngài mở tai loài người,

Và niêm phong những lời giáo huấn họ,

17 Để kéo loài người khỏi việc làm,

Và che phủ sự kiêu ngạo khỏi con người.

18 Để giữ linh hồn người lại khỏi huyệt mộ,

Và mạng sống người khỏi qua đi bởi gươm giáo.

19 Và người bị sửa phạt với đau đớn trên giường mình,

Và bao nhiêu xương cốt mình triền miên.

20 Và sinh mạng người ghê tởm bánh,

Và linh hồn người cao lương mỹ vị.

21 Thịt của người teo khỏi tầm mắt,

Và những xương không thấy được của người lộ ra.

22 Và linh hồn người bị kéo đến gần huyệt mộ,

Và mạng sống người đến kẻ hành quyết.

23 Nếu bên người có một thiên sứ phán truyền,

Một trong một nghìn,

Để bảo cho con người sự ngay thẳng Ngài,

24 Và thương xót người ấy và nói:

‘Hãy ngăn người khỏi sa xuống huyệt mộ;

Ta đã tìm ra giá đền chuộc rồi;

25 Thịt của người hãy mịn màng hơn thời trẻ;

Người sẽ được phục hồi về những ngày thanh xuân mình.’

26 Người sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và Ngài sẽ chấp nhận người,

Và người sẽ thấy mặt Ngài trong reo mừng,

Và Ngài sẽ phục hồi cho người sự công chính người.

27 Ngài sẽ đoái xem con người, và người sẽ nói:

‘Con đã phạm tội và bẻ cong điều chính trực,

Nhưng điều ấy đã không bị báo trả vào con.

28 Ngài đã chuộc linh hồn con khỏi đi vào huyệt mộ,

Và đời sống con sẽ thấy ánh sáng.’

29 Kìa, mọi việc này Đức Chúa Trời làm

Đôi ba lần (*) với loài người,

(*) Cũng có thể dịch là “thường xuyên” trong ngữ cảnh này.

30 Để phục hồi linh hồn người khỏi huyệt mộ,

Để được chiếu rạng với ánh sáng của sự sống.

31 Gióp hãy chú ý nghe tôi;

Hãy yên lặng, và tôi sẽ nói.

32 Nếu có lời gì đáp lại tôi, hãy nói;

Vì tôi muốn biện hộ anh công chính.

33 Nếu không, anh hãy lắng nghe tôi;

Hãy yên lặng, và tôi sẽ chỉ dẫn anh sự khôn ngoan.”