Gióp – Chương 32
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và ba người này ngừng đáp lại Gióp vì ông là công chính trong mắt ông.
2 Và cơn giận của Ê-li-hu, con trai Ba-ra-kê-ên người Bu-xi, từ gia tộc Ram, nổi phừng lên. Cơn giận của anh nổi phừng lên với Gióp vì ông đã xưng công chính cho linh hồn mình hơn Đức Chúa Trời.
3 Cơn giận của anh cũng nổi phừng lên với ba người bạn của ông về việc họ đã không tìm được lời giải đáp, và kết tội Gióp.
4 Và Ê-li-hu đã đợi Gióp phát ngôn, vì họ già tuổi hơn anh.
5 Và Ê-li-hu thấy rằng chẳng có lời giải đáp nào nơi miệng ba người ấy, và cơn giận của anh nổi phừng lên.
6 Và Ê-li-hu, con trai Ba-ra-kê-ên người Bu-xi, trả lời và nói:
“Tôi ít tuổi hơn, còn các anh đã già,
Bởi vậy tôi e dè và sợ sệt
Khỏi việc bày tỏ kiến thức của mình cho các anh.
7 Tôi nói: ‘Tuổi tác sẽ nói,
Và sự nhiều tuổi sẽ công bố sự khôn ngoan.’
8 Thật, ấy là Linh ở trong loài người
Và hơi thở của Đấng Toàn Năng
Ban cho họ sự thông hiểu.
9 Chẳng phải những người vĩ đại đã là khôn ngoan,
Và những người già cả đã là hiểu biết công lý.
10 Vì vậy tôi thưa: ‘Hãy nghe tôi;
Thật tôi sẽ bày tỏ kiến thức mình.’’
11 Kìa, tôi đã đợi những lời của các anh,
Lắng nghe về sự thông hiểu của các anh,
Cho đến khi các anh xem xét lời lẽ.
12 Và tôi đã chăm chú vào các anh,
Nhưng kìa, chẳng ai chỉnh sửa được Gióp,
Đáp lại được những lời của ông ấy trong các anh.
13 Kẻo các anh nói: ‘Chúng ta đã tìm được sự khôn ngoan,
Đức Chúa Trời đã đẩy ông ấy, không phải con người.’
14 Ông ấy cũng đã không sắp xếp các tuyên bố mình địch lại tôi,
Tôi cũng sẽ không trả lời ông ấy theo những lời của các anh.
15 Họ suy sụp, không đáp lại được thêm,
Lời lẽ đã rời khỏi họ.
16 Và tôi đã đợi, vì họ không nói,
Không lẽ tôi cứ phải chờ đợi
Khi họ không nói, mà đứng, chẳng đáp lại được thêm.
17 Tôi thật sẽ trả lời phần tôi,
Tôi thật sẽ bày tỏ kiến thức mình.
18 Vì tôi đã đầy lời nói,
Linh lòng tôi thúc giục tôi.
19 Kìa, lòng tôi như rượu chưa khui,
Như những bầu da mới sắp vỡ.
20 Tôi sẽ nói và tôi sẽ được khuây khỏa,
Tôi sẽ mở môi mình và trả lời.
21 Tôi xin không nể mặt con người nào,
Tôi cũng sẽ không xưng hiệu cho con người.
22 Vì tôi chẳng biết xưng hiệu;
Đấng Tạo Hóa tôi sẽ nhanh chóng quét tôi đi.”