Gióp – Chương 31
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Tôi đã lập giao ước với mắt tôi;
Thì tôi còn nghĩ đến trinh nữ làm gì?
2 Và phần của Đức Chúa Trời từ trên,
Và sản nghiệp của Đấng Toàn Năng trên cao là gì?
3 Chẳng phải tai họa dành cho kẻ gian ác,
Và thảm họa cho kẻ làm điều vô pháp sao?
4 Chẳng phải Ngài thấy đường lối tôi,
Và đếm mọi bước chân tôi sao?
5 Nếu tôi đã đi cùng sự hư không,
Và chân tôi đã vội vàng đến điều lừa gạt;
6 Ngài hãy cân tôi bằng cân chính xác,
Và Đức Chúa Trời sẽ biết lòng chính trực tôi.
7 Nếu bước tôi lệch khỏi Đạo,
Và trái tim tôi đi theo mắt tôi,
Và tì vết nào bám vào lòng bàn tay tôi,
8 Tôi sẽ gieo, và kẻ khác sẽ ăn,
Và hậu duệ tôi hãy bị nhổ đi!
9 Nếu trái tim tôi bị quyến dụ bởi đàn bà,
Và tôi rình rập nơi cổng người lân cận tôi,
10 Vợ tôi sẽ đi xay cối cho người khác,
Và những kẻ khác sẽ sấp mình trên nàng!
11 Vì ấy là một điều đồi trụy,
Ấy cũng là một điều đồi bại để phán xét.
12 Vì ấy là lửa thiêu nuốt đến hủy diệt,
Và nhổ bật mọi hoa lợi tôi.
13 Nếu tôi chối bỏ công lý tôi trai mình và tớ gái mình,
Khi họ đấu tranh với tôi,
14 Thì tôi sẽ làm gì khi Đức Chúa Trời trỗi dậy?
Và khi Ngài thăm viếng, tôi sẽ đáp lại Ngài thế nào?
15 Chẳng phải Đấng tạo ra tôi trong lòng đã tạo ra người,
Và một Đấng đã dựng nên chúng tôi trong dạ sao?
16 Nếu tôi đã giữ lại ước ao của người nghèo khó,
Và làm hao mòn mắt người góa bụa,
17 Nếu tôi ăn miếng ăn mình một mình mình,
Và trẻ mồ côi đã không được ăn từ nó;
18 – Vì từ thời trẻ tôi, nó đã lớn lên cùng tôi như với một người cha,
Và từ lòng mẹ tôi, tôi đã dẫn dắt nàng (*) –
(*) Chỉ người phụ nữ góa bụa. Ý Gióp là ông đã dẫn dắt người góa bụa từ rất sớm.
19 Nếu tôi thấy ai đang chết vì không y phục,
Hay không có tấm che cho người thiếu thốn,
20 Nếu hông người không chúc phước cho tôi,
Và người được sưởi ấm bằng bộ lông của chiên tôi,
21 Nếu tôi vung tay mình nghịch lại kẻ mồ côi,
Vì tôi thấy sự ủng hộ mình tại cổng,
22 Thì vai tôi hãy rơi khỏi bả vai nó,
Và cánh tay tôi hãy gãy khỏi khớp!
23 Vì tai vạ của Đức Chúa Trời là nỗi kinh sợ của tôi,
Và uy nghi Ngài tôi đâu chịu nổi.
24 Nếu tôi đặt vàng là niềm tin cậy mình,
Hay nói vàng ròng là niềm tin tưởng tôi,
25 Nếu tôi vui mừng vì cơ ngơi tôi rộng lớn,
Và vì tay tôi đã tìm được sự dư dật,
26 Nếu tôi ngắm mặt trời khi nó chiếu sáng,
Hay mặt trăng lộng lẫy đang đi,
27 Và trái tim tôi âm thầm bị mê hoặc,
Và miệng tôi hôn tay tôi (*),
(*) Hành động tỏ lòng tôn kính mặt trăng mặt trời.
28 Ấy cũng là một điều đồi bại để phán xét,
Vì tôi đã chối bỏ Đức Chúa Trời ở trên.
29 Nếu tôi vui mừng về sự hủy diệt của kẻ ghét tôi,
Và tự đắc khi điều dữ tìm được nó,
30 Tôi cũng không cho phép miệng tôi phạm tội,
Để hỏi xin sự rủa sả linh hồn nó,
31 Nếu những người của lều tôi chẳng từng nói:
‘Giá mà có thịt nó! Chúng ta chẳng được no nê!’ (*)
(*) Tức là những người trong nhà của Gióp đã muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ thù của ông rồi, nhưng ông không cho phép họ.
32 Kiều dân đã không ngủ lại trên phố,
Tôi đã mở các cửa mình cho khách đi đường,
33 Nếu tôi che giấu vi phạm mình như A-đam,
Để chôn vùi sự đồi bại mình trong lòng mình,
34 Vì tôi có sợ đám đông lớn không,
Và sự coi thường của các gia đình có làm tôi suy sụp,
Và tôi nín lặng không ra cổng không?
35 Giá mà tôi có người lắng nghe tôi!
Kìa, khát khao của tôi là Đấng Toàn Năng sẽ trả lời tôi!
Và người tranh chấp tôi hãy viết một cuộn sách.
36 Liệu tôi có không mang nó lên vai mình không?
Tôi sẽ đội nó làm vương miện mình!
37 Tôi sẽ báo với Ngài số bước đi của tôi;
Tôi sẽ lại gần Ngài như một lãnh tụ.
38 Nếu đất tôi kêu lên chống lại tôi,
Và các luống cày nó cùng nhau than khóc,
39 Nếu tôi ăn sức lực nó mà không trả bạc,
Và khiến cho linh hồn chủ nhân nó tắt hơi,
40 Gai góc hãy mọc ra thay cho lúa mì,
Và cỏ lùng thay cho lúa mạch!”
Những lời của Gióp kết thúc.