Gióp – Chương 27

1 Và Gióp tiếp tục cất dụ ngôn mình và nói:

2 “Sự sống của Đức Chúa Trời (*), Ngài đã đem công lý của tôi đi.

Và Đấng Toàn Năng đã làm đắng hồn tôi,

(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.

3 Rằng chừng nào hơi thở tôi còn trong tôi

Và linh khí của Đức Chúa Trời ở trong mũi tôi,

4 Môi tôi sẽ không nói điều gian ác,

Lưỡi tôi cũng không lẩm nhẩm điều giả dối.

5 Không đời nào tôi công nhận các anh đúng.

Đến khi trút hơi tôi sẽ không bỏ lòng chính trực tôi khỏi tôi.

6 Tôi nắm chắc sự công chính tôi và sẽ chẳng lỏng ra,

Tâm tôi sẽ không cáo trách suốt các ngày của tôi.

7 Kẻ thù tôi hãy trở nên như kẻ ác,

Và kẻ nổi lên chống lại tôi như kẻ gian tà.

8 Vì niềm hy vọng của kẻ đạo đức giả là gì khi hắn bị kết liễu?

Khi Đức Chúa Trời đòi mạng hắn?

9 Đức Chúa Trời có nghe tiếng kêu của hắn,

Khi hoạn nạn đến trên hắn?

10 Hắn có hân hoan được trong Đấng Toàn Năng,

Hắn có kêu cầu được Đức Chúa Trời mọi lúc không?

11 Tôi sẽ dạy các anh bởi tay Đức Chúa Trời;

Điều ở cùng Đấng Toàn Năng tôi sẽ không che giấu.

12 Kìa, chính tất cả các anh đều nhận thấy,

Thì sao các anh thảy đều hư không thế này?

13 Đây là phần của người gian ác với Đức Chúa Trời,

Và sản nghiệp của kẻ ức hiếp,

Chúng sẽ nhận lấy từ Đấng Toàn Năng:

14 Dù con cháu hắn đông, sẽ để dành cho gươm đao;

Và hậu duệ hắn sẽ chẳng no nê bánh.

15 Những đứa sống sót của hắn sẽ bị chôn trong sự chết,

Các vợ góa hắn cũng sẽ chẳng than khóc.

16 Dù hắn có chất bạc lên như bụi đất,

Và sửa soạn y phục như đất sét;

17 Hắn sửa soạn, nhưng người công chính sẽ mặc vào,

Còn bạc, người vô tội sẽ phân chia.

18 Hắn xây nhà mình như mối mọt,

Và như lán trại người canh giữ làm.

19 Hắn nằm xuống giàu có nhưng sẽ không gom góp lại được,

Hắn mở mắt mình ra thì nó đã không còn.

20 Kinh hoàng sẽ ập đến hắn như nước,

Ban đêm cơn lốc cuốn hắn đi.

21 Gió đông sẽ đem hắn, và hắn sẽ ra đi.

Và nó sẽ dọa hắn khỏi chỗ mình.

22 Và nó sẽ quăng hắn và chẳng khoan nhượng,

Hắn sẽ mong chạy trốn khỏi tay nó.

23 Nó sẽ vỗ bàn tay mình với hắn,

Và huýt hắn khỏi chỗ hắn.”