Gióp – Chương 23
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Gióp trả lời và nói:
2 “Hôm nay lời phàn nàn tôi cũng đắng,
Tay tôi nặng trên nỗi rên xiết tôi.
3 Giá mà tôi biết, và tôi sẽ tìm Ngài,
Tôi sẽ đến tận ngai Ngài!
4 Tôi sẽ sắp xếp lý lẽ trước mặt Ngài,
Và tôi sẽ đổ đầy miệng mình với lập luận.
5 Tôi sẽ biết những lời Ngài sẽ đáp lại tôi,
Và tôi sẽ hiểu điều Ngài sẽ phán với tôi.
6 Ngài sẽ tranh luận với tôi bằng quyền năng lớn lao sao?
Không. Nhưng Ngài sẽ đặt để tôi.
7 Ở đó người ngay thẳng sẽ biện luận với Ngài,
Và tôi sẽ mãi mãi được giải thoát khỏi Đấng phán xét tôi.
8 Kìa, tôi đi hướng đông, cũng không có Ngài;
Và trở lại, cũng chẳng nhìn biết Ngài.
9 Khi Ngài làm việc ở phía trái, tôi cũng chẳng thấy Ngài;
Ngài quay ẩn sang phía phải, tôi cũng chẳng thấy Ngài.
10 Nhưng Ngài biết con đường ở cùng tôi,
Ngài thử nghiệm tôi, tôi sẽ ra như vàng.
11 Bàn chân tôi đã bám theo bước Ngài;
Tôi đã giữ đường lối Ngài, và không quay khỏi.
12 Tôi cũng chẳng bỏ mạng lệnh của môi Ngài,
Tôi coi trọng lời của miệng Ngài hơn định phần của mình.
13 Nhưng Ngài nhất quán vậy thì ai sẽ thay đổi được Ngài?
Và thứ linh hồn Ngài khao khát thì Ngài sẽ thực hiện.
14 Vì Ngài sẽ làm xong điều đã định cho tôi,
Và nhiều điều như chúng đang ở cùng Ngài rồi.
15 Vì thế, tôi bối rối trước mặt Ngài;
Tôi cân nhắc, và sợ hãi Ngài.
16 Còn Đức Chúa Trời đã khiến tim tôi bủn rủn,
Và Đấng Toàn Năng làm tôi bối rối.
17 Vì tôi đã không bị xóa sổ trước bóng tối,
Và Ngài đã che tối tăm khỏi mặt tôi.”