Gióp – Chương 22

1 Và Ê-li-pha người Thê-man trả lời và nói:

2 “Một người có ích gì cho Đức Chúa Trời không,

Khi người khôn ngoan thì có ích cho Ngài?

3 Đấng Toàn Năng có vui không khi anh công chính,

Và liệu lợi gì không khi anh làm cho đường lối anh trọn vẹn?

4 Ngài quở trách anh vì sợ anh chăng?

Ngài sẽ tiến cùng anh vào xét xử?

5 Chẳng phải sự gian ác anh nhiều sao?

Và sự đồi bại anh là vô tận?

6 Vì anh lấy của cầm anh em mình vô cớ,

Và lột y phục của những kẻ trần truồng.

7 Anh chẳng cho người kiệt sức uống nước,

Và giữ bánh lại khỏi kẻ đói.

8 Còn người quyền thế, đất đai thuộc về người,

Và kẻ lớn mặt cư ngụ trong nó.

9 Người góa bụa anh đuổi đi tay trắng,

Và cánh tay kẻ mồ côi bị đập gãy.

10 Bởi vậy, chung quanh anh là cạm bẫy,

Và nỗi kinh hoàng bất chợt quấy rối anh.

11 Hay bóng tối, anh không nhìn thấy được;

Và nước ngập bao phủ anh.

12 Chẳng phải Đức Chúa Trời ở trên trời cao?

Cũng hãy xem độ cao của những vì sao, vì chúng thật cao!

13 Và anh nói: ‘Sao Đức Chúa Trời biết được?

Ngài sẽ phán xét được qua bóng tối mù mịt sao?

14 Đám mây dày đặc che phủ Ngài và Ngài chẳng thấy;

Và Ngài bước đi trên vòm trời.’

15 Anh đang giữ con đường xưa cũ,

Mà những kẻ gian ác đã đi sao?

16 Là những kẻ bị vò nát trước cả thời hạn,

Nền móng chúng bị cuốn trôi sông;

17 Những kẻ nói với Đức Chúa Trời: ‘Hãy lìa khỏi chúng tôi!’

Thì Đấng Toàn Năng sẽ xoay sở thế nào cho chúng được?

18 Dù Ngài đổ đầy nhà chúng bằng vật tốt,

Nhưng mưu chước của những kẻ ác hãy xa khỏi tôi.

19 Người công chính thấy và vui mừng,

Còn người vô tội sẽ chế nhạo chúng:

20 ‘Kẻ thù chúng ta sẽ bị triệt hạ,

Và phần sót lại của chúng, lửa sẽ thiêu nuốt.’

21 Xin anh hãy quen biết Đức Chúa Trời và hãy bình an,

Bởi ấy, điều lành sẽ đến với anh.

22 Xin tiếp lấy luật pháp từ miệng Ngài,

Và đặt lời Ngài vào tâm anh.

23 Nếu anh trở về với Đấng Toàn Năng, anh sẽ được phục hồi.

Anh sẽ để sự gian ác xa khỏi lều mình,

24 Và anh sẽ chất vàng lên như bụi đất,

Và Ô-phia (*) như đá của khe,

(*) Chỉ vàng Ô-phia.

25 Và Đấng Toàn Năng sẽ là vàng (*) của anh,

Và bạc quý cho anh.

(*) Từ này còn dịch được là “phòng tuyến”. Đây là chỗ chơi chữ.

26 Vì bấy giờ anh sẽ hân hoan trong Đấng Toàn Năng,

Và ngẩng mặt mình lên Đức Chúa Trời.

27 Anh sẽ cầu khẩn Ngài, và Ngài sẽ nghe anh;

Và anh sẽ trả các lời thề nguyện mình.

28 Và anh sẽ truyền lệnh, và nó sẽ được xác lập cho anh.

Và ánh sáng soi chiếu trên đường lối anh.

29 Khi người ta bị hạ xuống thì anh sẽ nói: ‘Nâng lên.’

Và Ngài sẽ cứu vớt mắt khiêm nhường.

30 Ngài sẽ giải cứu những người vô tội;

Và Ngài sẽ giải cứu bởi sự trong sạch của bàn tay anh.”