Gióp – Chương 2
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và thế là một ngày thì các con trai của Đức Chúa Trời đến trình diện mình với YHWH. Cả Sa-tan cũng đến giữa họ để trình diện mình với YHWH.
2 Và YHWH phán với Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến đây?” Và Sa-tan trả lời YHWH và nói: “Từ tới lui trên đất, và từ đi lại trên nó.”
3 Và YHWH phán với Sa-tan: “Ngươi có để tâm đến đầy tớ Ta là Gióp không? Vì chẳng có ai như ông ấy trên đất, một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Và ông ấy vẫn giữ lấy lòng chính trực của mình dù ngươi đã giục Ta nghịch lại ông ấy để vô cớ ăn nuốt ông ấy.”
4 Và Sa-tan trả lời YHWH và nói: “‘Da đền da!’ Tất cả những gì thuộc về một người, ông ta cũng sẽ cho đi để đổi lấy mạng sống mình.
5 Tuy nhiên, hãy đưa tay Ngài và đụng vào xương ông ta và vào thịt ông ta xem liệu ông ta có phỉ báng Ngài vào mặt Ngài không?”
6 Và YHWH phán với Sa-tan: “Kìa, ông ấy đang ở trong tay ngươi, nhưng hãy gìn giữ mạng sống ông ấy.”
7 Và Sa-tan đi ra khỏi mặt YHWH và đánh Gióp bằng ung nhọt nhức nhối từ bàn chân ông cho đến đỉnh đầu ông.
8 Và ông lấy cho mình mảnh sành để gãi mình bằng nó, và ông ngồi trong tro bụi.
9 Và vợ ông nói với ông: “Ông vẫn còn giữ lấy lòng chính trực của mình được cơ à?! Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi!”
10 Nhưng ông nói với bà ấy: “Bà nói như một người đàn bà ngu dại nói vậy. Sao chúng ta nhận điều lành từ Đức Chúa Trời còn điều dữ thì không nhận?” Trong toàn bộ việc này, Gióp chẳng phạm tội nơi môi mình.
11 Và ba người bạn của Gióp nghe được toàn bộ điều dữ này đã đến trên ông, thì họ đều đến, mỗi người từ chỗ mình: Ê-li-pha người Thê-man, và Binh-đát người Su-a, và Sô-pha người Na-a-ma. Và họ hẹn nhau cùng đến để chia buồn với ông và để an ủi ông.
12 Và họ ngước mắt mình lên từ xa nhưng không nhận ra được ông. Và họ cất tiếng mình lên và than khóc, và mỗi người xé áo mình, và tung bụi đất lên đầu mình lên trời.
13 Và họ ngồi với ông trên đất bảy ngày và bảy đêm, và không ai nói với ông một lời, vì họ thấy rằng nỗi đau đớn ấy quá lớn.