Gióp – Chương 13
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Kìa, mắt tôi đã thấy tất cả,
Tai tôi đã nghe và hiểu nó.
2 Tôi cũng biết như sự hiểu biết của các anh,
Tôi chẳng kém hơn các anh đâu.
3 Nhưng tôi sẽ thưa với Đấng Toàn Năng,
Và mong mỏi biện luận với Đức Chúa Trời.
4 Còn các anh là những kẻ giả tạo,
Tất cả các anh đều là lang băm vô dụng.
5 Giá mà các anh im luôn đi,
Thì ấy sẽ là sự khôn ngoan các anh!
6 Xin nghe lời quở trách của tôi,
Và chú ý lý lẽ của môi tôi.
7 Các anh sẽ nói ác vì Đức Chúa Trời,
Và nói điêu vì Ngài sao?
8 Các anh sẽ thiên vị (*) Đức Chúa Trời
Hay đấu tranh cho Đức Chúa Trời ư?
(*) Nể mặt.
9 Có tốt đẹp không khi Ngài dò xét các anh?
Hay các anh sẽ lừa gạt Ngài như lừa gạt loài người?
10 Ngài chắc chắn sẽ sửa phạt các anh
Nếu các anh âm thầm thiên vị.
11 Chẳng phải sự uy nghi Ngài làm các anh khiếp sợ,
Và sự kinh hãi Ngài giáng trên các anh sao?
12 Kỷ niệm các anh ví như tro
Thân các anh là thân bùn đất.
13 Hãy im khỏi tôi, và tôi sẽ nói,
Và để điều gì đến trên tôi.
14 Bởi sao tôi lấy thịt mình vào răng mình,
Và đặt mạng mình vào bàn tay mình? (*)
(*) Thuật ngữ chỉ việc liều mạng.
15 Kìa, Ngài có giết tôi, tôi sẽ trông chờ Ngài.
Phải, tôi sẽ biện luận đường lối mình trước mặt Ngài.
16 Ngài cũng là sự cứu rỗi cho tôi,
Vì kẻ đạo đức giả sẽ không đến được trước mặt Ngài.
17 Hãy nghe kỹ lời tôi,
Và tuyên bố của tôi bằng tai mình!
18 Kìa, tôi đã sắp đặt lý lẽ
Tôi biết rằng tôi sẽ được xưng công chính.
19 Ai là người sẽ tranh đấu với tôi?
Vì bây giờ yên lặng thì tôi sẽ tắt thở mất.
20 Chỉ hai điều Ngài đừng làm với con,
Bấy giờ con sẽ không tránh mặt Ngài:
21 Hãy rút bàn tay Ngài khỏi con,
Và nỗi khiếp sợ Ngài đừng dọa nạt con.
22 Và Ngài hãy gọi, và con sẽ đáp lời,
Hoặc con sẽ nói, và Ngài sẽ trả lời con.
23 Điều đồi bại và tội lỗi con là gì?
Hãy tỏ cho con vi phạm con và tội lỗi con.
24 Sao Ngài giấu mặt Ngài,
Và kể con là kẻ thù của Ngài?
25 Ngài sẽ dọa chiếc lá bị cuốn đi,
Và truy đuổi cọng rơm khô sao?
26 Vì Ngài ghi chép nghịch lại con những điều cay đắng.
Và cho con thừa hưởng những điều đồi bại của tuổi trẻ con.
27 Và Ngài tra chân con vào gông cùm,
Và theo dõi mọi lối con
Và ghi khắc mình theo dấu chân con.
28 Và nó tiêu tan như đồ mục nát,
Mối mọt ăn nó như chiếc áo.”