Gióp – Chương 12
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Gióp trả lời và nói:
2 “Quả thật rằng các anh là lũ quần chúng nhân dân (*),
Và sự khôn ngoan sẽ chết cùng với các anh!
(*) Tức người đời, chỉ đám người chỉ biết thuận chiều nào thì nói chiều ấy, và kiểu nào cũng bình luận được để sao cho mình thì luôn nói đúng nói giỏi, còn người bị bình luận thì kém cỏi tầm thường.
3 Tôi cũng có tâm trí như các anh,
Tôi chẳng kém hơn các anh đâu.
Chứ những điều như thế này có không ở cùng ai cơ chứ? (*)
(*) Có ai là không biết những điều như thế này.
4 Tôi trở thành trò cười cho bạn hữu mình;
Là kẻ kêu cầu lên Đức Chúa Trời và Ngài trả lời người:
Người công chính trọn vẹn là trò cười;
5 Người sắp trượt chân làm ngọn đuốc tàn
Bị khinh thường trong tâm trí kẻ an nhàn.
6 Lều của kẻ cướp phá được yên,
Và những kẻ chọc giận Đức Chúa Trời được an ổn
Là những kẻ mà Đức Chúa Trời đem vào tay nó cho.
7 Nhưng dù thế, xin hỏi các loài thú, chúng sẽ dạy anh;
Và chim trời, và chúng sẽ bảo anh.
8 Hoặc hãy nói với đất, và nó sẽ chỉ dạy anh;
Và cá biển sẽ kể lại cho anh.
9 Kẻ nào không biết, trong tất cả những thứ này,
Rằng tay YHWH đã làm nên những điều này?
10 Trong tay Ngài là sự sống của mọi sinh vật
Và linh của mọi xác thịt loài người.
11 Chẳng phải tai phân biệt được lời nói,
Và miệng nếm được đồ ăn mình sao?
12 Nơi người già là sự khôn ngoan
Và tuổi thọ là sự thông hiểu.
13 Ở với Ngài là sự khôn ngoan và quyền năng
Thuộc về Ngài là mưu lược và thông hiểu.
14 Kìa, Ngài phá hủy thì không xây lại được,
Ngài cầm giữ một người thì không mở ra được.
15 Kìa, Ngài giữ nước lại, và chúng khô cạn;
Và Ngài sai phái chúng, và chúng lật đổ đất.
16 Ở với Ngài là sức mạnh và mưu trí
Thuộc về Ngài là kẻ lầm lạc và kẻ gây lầm lạc.
17 Đấng khiến mưu sĩ đi chân đất,
Và các thẩm phán Ngài làm cho điên dại.
18 Ngài cởi dây trói của các vua,
Và buộc dây lưng vào hông họ.
19 Đấng khiến thầy tế lễ đi chân đất,
Và lật đổ kẻ cường quyền.
20 Đấng đem đi môi miệng của kẻ bảo lãnh,
Và lấy đi nhận thức của các trưởng lão.
21 Đấng đổ sỉ nhục lên những kẻ quý tộc,
Và làm suy yếu sức mạnh của những kẻ cường hào,
22 Bày tỏ những điều sâu kín khỏi bóng tối,
Và đem bóng sự chết ra ánh sáng,
23 Làm lớn mạnh các nước và hủy diệt chúng,
Trải các nước ra và dẫn dắt họ,
24 Đem đi tâm trí của các thủ lĩnh dân của đất
Và làm chúng lạc vào vô định không đường lối,
25 Chúng mò mẫm bóng tối và không ánh sáng,
Và làm chúng lạc như người say.”