Gióp – Chương 11
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Sô-pha người Na-a-ma trả lời và nói:
2 “Lắm lời sẽ chẳng bị đáp lại sao?
Và liệu kẻ mồm mép sẽ được biện hộ?
3 Điều bịa đặt anh sẽ làm người ta nín lặng,
Và anh sẽ chế nhạo, và không ai làm anh xấu hổ?
4 Và anh bảo: “Đạo lý con thuần khiết,
Và con trong sạch trong mắt Ngài’?
5 Nhưng tuy nhiên, giá mà Đức Chúa Trời chịu phán,
Và mở môi Ngài với anh.
6 Và Ngài bảo cho anh các bí ẩn của sự khôn ngoan
Rằng còn gấp đôi sự khôn khéo (*).
Vậy hãy biết rằng Đức Chúa Trời đã quên bớt cho anh khỏi sự đồi bại anh.
(*) Hay ranh mãnh, chỉ cái khôn của thế gian, mà câu này cho biết là thua xa so với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
7 Anh sẽ khám phá tìm ra được Đức Chúa Trời?
Anh sẽ tìm ra được đến trọn vẹn Đấng Toàn Năng?
8 Điều ấy cao hơn các tầng trời, anh sẽ làm sao?
Sâu hơn cõi chết, anh sẽ biết thế nào?
9 Kích thước nó dài hơn đất, rộng hơn biển.
10 Nếu Ngài cho qua, hay cầm giữ, hay tập hợp,
Thì ai sẽ đẩy lui được Ngài?
11 Vì Ngài biết những kẻ hư không,
Và Ngài thấy sự vô pháp, thì Ngài sẽ không xem xét ư?
12 Và kẻ rỗng tuếch mà được ban tâm trí
Thì con của lừa hoang sẽ được đẻ ra làm người!
13 Nếu anh chuẩn bị trái tim mình
Và dang bàn tay anh lên Ngài,
14 Nếu sự vô pháp ở trong tay anh, hãy để nó ra xa,
Và đừng để sự gian ác ngự trong lều mình;
15 Vì bấy giờ anh sẽ ngẩng mặt mình khỏi nhuốc nhơ,
Và trở nên vững vàng, và không sợ hãi.
16 Vì anh sẽ quên đi khốn khó
Sẽ nhớ như nước chảy qua mà thôi.
17 Và đời anh sẽ lên hơn ban trưa;
Sẽ thăng lên (*) thành như buổi sáng.
(*) Động từ này còn chỉ sự mờ đi của bóng tối.
18 Và anh sẽ tin tưởng vì có niềm hy vọng,
Và đào bới (*), nằm xuống an ổn.
(*) Ở đây không nói rõ là đào gì. Có thể là đóng cọc lều, hoặc mương máng, hoặc giếng nước.
19 Và anh sẽ nghỉ ngơi, và không ai làm run sợ
Và lắm người sẽ khẩn nài trước mặt anh.
20 Nhưng mắt kẻ ác bị mỏi mòn;
Và chỗ trú ẩn tiêu tan khỏi chúng
Và hy vọng của chúng là tắt hơi sống mà thôi.”