Gióp – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Linh hồn tôi mỏi mệt với sinh mạng tôi,
Tôi sẽ để phàn nàn tôi trên tôi (*)
Tôi sẽ nói ra với nỗi đắng hồn mình.
(*) Tức là nói hẳn ra ngoài.
2 Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời: ‘Đừng kết án con,
Ngài hãy cho con biết vì sao Ngài tranh đấu con.
3 Có tốt lành với Ngài không khi Ngài áp bức,
Khi Ngài chê bỏ công sức bàn tay Ngài
Và chiếu sáng trên mưu mô của những kẻ ác?
4 Ngài có mắt xác thịt ư?
Liệu Ngài có thấy như người phàm thấy?
5 Các ngày của Ngài như các ngày người phàm,
Hay các năm của Ngài như những ngày của con người sao?
6 Mà Ngài tìm kiếm sự đồi bại con,
Và Ngài dò xét tội lỗi con?
7 Ngài biết rằng con không gian ác.
Cũng chẳng có ai giải cứu khỏi tay Ngài được.
8 Tay Ngài đã nắn nên con và tạo dựng trọn vẹn con hoàn toàn,
Nhưng Ngài lại đang nuốt chửng con.
9 Xin nhớ rằng Ngài đã dựng nên con như đất sét;
Và Ngài sẽ biến con trở về bụi đất ư?
10 Chẳng phải Ngài đã đổ con ra như sữa,
Và làm đặc con lại như phô-mai?
11 Ngài mặc cho con da và thịt,
Và rào con lại với xương và gân.
12 Ngài đã thực thi sự sống và sự nhân từ với con,
Sự chăm gìn của Ngài đã canh giữ linh con.
13 Và những điều này Ngài giấu trong tim mình,
Con biết rằng điều này ở với Ngài.
14 Nếu con phạm tội, thì Ngài sẽ quan sát con,
Và Ngài sẽ không kể con vô tội khỏi sự đồi bại con.
15 Nếu con gian ác, thật khốn cho con!
Còn con công chính, con sẽ chẳng ngẩng đầu mình,
Đầy sỉ nhục, nên hãy xem cảnh khốn khổ con,
16 Và nó (*) đang ngóc lên.
Ngài săn con như mãnh sư,
Và lại tỏ mình kỳ diệu với con.
(*) Chỉ cảnh khốn khổ của Gióp theo câu trên, đang gia tăng trên ông.
17 Ngài lặp lại lời chứng Ngài trước con,
Và gia tăng cơn giận Ngài với con,
Những đổi thay và tranh chiến đều nghịch cùng con.
18 Sao Ngài đem con ra khỏi tử cung?
Con hãy tắt hơi đi và chẳng mắt nào thấy được con!
19 Con trở nên như con chưa hề có,
Từ dạ được đưa đến mộ phần.
20 Chẳng phải các ngày của con ngắn ngủi sao?
Hãy để mặc con và cách khỏi con, và con sẽ tươi tỉnh lại một chút.
21 Trước khi con ra đi và không trở lại,
Đến xứ tối tăm và bóng sự chết.
22 Xứ của bóng đêm như hình bóng sự chết, và không có trật tự gì,
Và ánh sáng giống như bóng tối.’”