E-xơ-ra – Chương 9
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và khi những việc này đã xong, các lãnh đạo đến với tôi, nói: “Dân chúng Is-ra-ên và các thầy tế lễ và người Lê-vi đã không tách biệt khỏi các dân tộc các xứ, theo những trò ghê tởm của chúng, của người Ca-na-an, người Hê-tít, người Phê-rê-sít, người Giê-bu-sít, người Am-môn, người Mô-áp, người Ai Cập, và người A-mô-rít.
2 Vì họ đã lấy các con gái chúng cho họ và cho các con trai họ, và pha trộn dòng dõi thánh với các dân tộc các xứ, và tay các lãnh đạo và các viên chức đã đi đầu trong lỗi phạm này.”
3 Và vừa khi tôi nghe được lời này, tôi đã xé áo mình và áo choàng mình, và bứt tóc đầu mình và râu mình, và ngồi bàng hoàng.
4 Và tất cả những người run sợ với những lời của Đức Chúa Trời của Is-ra-ên về lỗi phạm của những người lưu đày đều tụ họp lại tôi; còn tôi thì ngồi bàng hoàng cho đến tế lễ buổi chiều tối.
5 Và vào tế lễ buổi chiều tối, tôi trỗi dậy từ cảnh khổ nhục mình, và trong tình trạng tôi đã xé áo mình và áo choàng mình, và tôi khuỵu xuống trên gối mình và dang bàn tay mình lên YHWH Đức Chúa Trời tôi,
6 và thưa: “Đức Chúa Trời của con! Con thật xấu hổ và nhục nhã để mà ngước mặt mình lên Ngài, Đức Chúa Trời của con, vì sự đồi bại của chúng con nhiều ngập đầu, và lỗi phạm của chúng con vươn cao đến tận trời.
7 Từ những ngày của các tổ phụ chúng con, chúng con đã ở trong lỗi phạm nghiêm trọng rồi, cho đến ngày nay. Và bởi sự đồi bại mình, chúng con, các vua chúng con, các thầy tế lễ chúng con đã bị phó vào tay các vua các xứ sở, vào gươm đao, vào lưu đày, và vào cướp phá, và vào nỗi nhục mặt như ngày nay.
8 Và bây giờ, trong một khoảng khắc, ân điển đã đến từ YHWH Đức Chúa Trời chúng con để chừa lại cho chúng con một phần sót lại được thoát khỏi, và để ban cho chúng con cọc lều tại nơi thánh Ngài, để Đức Chúa Trời chúng con làm sáng mắt chúng con, và để ban cho chúng con chút hồi sinh trong cảnh nô lệ.
9 Vì chúng con là những kẻ nô lệ, nhưng Đức Chúa Trời chúng con đã không bỏ mặc chúng con trong cảnh nô lệ chúng con, và đã vươn đến chúng con lòng nhân từ trước mặt các vua Ba Tư, để ban cho chúng con sự hồi sinh, để dấy Nhà của Đức Chúa Trời chúng con lên, và để tái lập những nơi đổ nát nó, và để ban cho chúng con bức tường rào tại Giu-đa và tại Giê-ru-sa-lem.
10 Và bây giờ, Đức Chúa Trời chúng con, chúng con sẽ nói gì sau điều này? Vì chúng con đã từ bỏ các mạng lệnh Ngài,
11 mà Ngài đã truyền bởi tay các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri, rằng: ‘Đất mà các con tiến vào để chiếm hữu nó chính là một đất bất khiết bởi sự bất khiết của các dân tộc các xứ sở. Bằng những trò ghê tởm của mình mà chúng đã đổ đầy nó từ đầu đến cuối với sự ô uế của chúng.
12 Nên bây giờ, không được gả các con gái các con cho các con trai chúng, cũng không được lấy các con gái chúng cho các con trai các con, và vĩnh viễn chớ tìm cầu sự an lành của chúng hay sự thịnh vượng của chúng, để các con mạnh mẽ và ăn những thứ tốt lành của xứ, và để lại sản nghiệp cho con cháu các con cho đến đời đời.’
13 Và sau tất cả những điều đã đến trên chúng con bởi những việc làm gian ác của chúng con và bởi lỗi phạm nghiêm trọng của chúng con, mà Ngài, Đức Chúa Trời chúng con, đã kiềm phạt lại dưới mức đồi bại của chúng con, và ban cho chúng con sự giải cứu như thế này,
14 chúng con sẽ lại vi phạm các mạng lệnh Ngài và kết thông gia với các dân tộc của những điều ghê tởm này? Ngài sẽ không nổi giận với chúng con cho đến khi kết liễu không còn ai sót lại hay thoát khỏi ư?
15 YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, Ngài thật công chính, vì chúng con còn lại đã thoát khỏi như ngày nay. Kìa, chúng con ở trước mặt Ngài trong lỗi phạm mình, dù chẳng ai đứng được trước mặt Ngài bởi việc này.”