E-xơ-ra – Chương 8

1 Và đây là các thủ lĩnh cha ông của họ và kê gia phả của họ, những người đi lên cùng tôi trong triều đại của vua Ạt-ta-xét-xe, từ Ba-by-lon.

2 Từ con cháu Phi-nê-a: Ghẹt-sôn; từ con cháu Y-tha-ma: Đa-ni-ên; từ con cháu Đa-vít: Hát-túc;

3 Từ con cháu Sê-ca-nia, từ con cháu Pha-rốt: Xa-cha-ri và cùng ông là một trăm năm mươi người nam được kê gia phả.

4 Từ con cháu Pha-hát Mô-áp; Ê-li-ô-ê-nai con trai Xê-ra-hi-gia, và cùng ông là hai trăm người nam.

5 Từ con cháu Sê-ca-nia: con trai Gia-ha-xi-ên, và cùng ông là ba trăm người nam.

6 Và từ con cháu A-đin: Ê-bết con trai Giô-na-than, và cùng ông là năm mươi người nam.

7 Và từ con cháu Ê-lam: Ê-sai con trai A-tha-lia, và cùng ông là bảy mươi người nam.

8 Và từ con cháu Sê-pha-tia: Xê-ba-đia con trai Mi-ca-ên, và cùng ông là tám mươi người nam.

9 Từ con cháu Giô-áp: Áp-đia con trai Giê-hi-ên, và cùng ông là hai trăm mười tám người nam.

10 Và từ con cháu Sê-lô-mít: con trai Giô-si-phia, và cùng ông là một trăm sáu mươi người nam.

11 Và từ con cháu Bê-bai: Xa-cha-ri con trai Bê-bai, và cùng ông là hai mươi tám người nam.

12 Và từ con cháu A-gát: Giô-ha-nan con trai Ha-ca-tan, và cùng ông là một trăm mười người nam.

13 Và từ con cháu A-đô-ni-cam – những người cuối cùng – và đây là tên của họ: Ê-li-phê-lết, Giê-i-ên, và Sê-ma-gia, và cùng họ là sáu mươi người nam.

14 Và từ con cháu Biết-vai: U-thai và Xáp-bút, và cùng ông là bảy mươi người nam.

15 Và tôi tập hợp họ về con sông chảy về A-ha-va, và chúng tôi đóng trại ở đó ba ngày. Và tôi xem xét dân chúng và các thầy tế lễ, thì không tìm thấy trong đó người nào từ con cháu Lê-vi.

16 Và tôi cho gọi Ê-li-ê-xe, A-ri-ên, Sê-ma-gia, và Ê-na-than, và Gia-ríp, và Ên-na-than, và Na-than, và Xa-cha-ri, và Mê-su-lam là các thủ lĩnh, và Giô-gia-ríp, và Ên-na-than là những người hiểu biết.

17 Và tôi truyền họ đến thủ lĩnh Y-đô tại chỗ Ca-si-phia, và đặt lời lẽ vào miệng họ để nói với Y-đô và các anh em ông là các Nê-thi-nim tại chỗ Ca-si-phia, để đem đến cho chúng tôi những người phục vụ cho Nhà của Đức Chúa Trời chúng ta.

18 Và họ đem đến chúng tôi theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời chúng tôi trên chúng tôi một người hiểu biết từ con cháu Mách-li, con trai Lê-vi, con trai Is-ra-ên, và Sê-rê-bia và các con trai ông và các anh em ông: mười tám,

19 và Ha-sa-bia và cùng ông là Ê-sai từ con cháu Mê-ra-ri, các anh em ông và các con trai họ: hai mươi,

20 cả từ các Nê-thi-nim mà Đa-vít và các lãnh đạo đã chỉ định cho công tác của người Lê-vi: hai trăm hai mươi Nê-thi-nim, tất cả bọn họ đều được nêu đích danh.

21 Và tôi công bố tại đó sự kiêng ăn bên bờ sông A-ha-va, để hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi để tìm kiếm từ Ngài con đường đúng đắn cho chúng tôi và cho con trẻ chúng tôi, và cho tất cả tài sản chúng tôi.

22 Vì tôi đã thật hổ thẹn để mà hỏi xin từ vua một đội quân và kỵ binh để cứu giúp chúng tôi khỏi kẻ thù dọc đường, vì chúng tôi đã nói với vua rằng: “Tay của Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên tất cả những người tìm kiếm Ngài để làm lành cho, nhưng quyền năng Ngài và cơn thịnh nộ Ngài chống lại tất cả những kẻ từ bỏ Ngài.”

23 Và chúng tôi kiêng ăn và tìm kiếm Đức Chúa Trời chúng tôi về điều này và Ngài nhậm lời chúng tôi.

24 Và tôi tách từ các lãnh đạo của các thầy tế lễ mười hai người, là Sê-rê-bia, Ha-sa-bia, và cùng họ từ các anh em của họ là mười người.

25 Và tôi cân cho họ bạc, và vàng, và các vật dụng là các lễ vật dâng cao của Nhà Đức Chúa Trời chúng ta mà vua, và các cố vấn của người, và các quan chức của người, và toàn thể Is-ra-ên hiện diện đã dâng.

26 Và tôi cân vào tay họ sáu trăm năm mươi ta-lâng bạc, và một trăm ta-lâng các vật dụng bạc, một trăm ta-lâng vàng,

27 và hai mươi chén bằng vàng một nghìn đa-riếc, và hai vật dụng bằng đồng xịn đánh bóng quý như vàng.

28 Và tôi nói với họ: “Anh em là thánh cho YHWH, các vật dụng cũng là thánh, và bạc, và vàng là lễ vật tự nguyện lên YHWH Đức Chúa Trời của các tổ phụ anh em.

29 Hãy đề phòng và canh giữ cho đến khi anh em cân trước mặt các lãnh đạo của các thầy tế lễ và những người Lê-vi, và các lãnh đạo cha ông của Is-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem, ở các phòng của Nhà YHWH.”

30 Và các thầy tế lễ và người Lê-vi nhận cân bạc và vàng và các vật dụng để đem đến Giê-ru-sa-lem, đến Nhà của Đức Chúa Trời chúng ta.

31 Và chúng tôi ra đi từ sông A-ha-va vào ngày mười hai tháng thứ nhất để đi Giê-ru-sa-lem. Và tay của Đức Chúa Trời chúng tôi đã ở trên chúng tôi, và giải cứu chúng tôi khỏi bàn tay kẻ thù và kẻ mai phục dọc đường.

32 Và chúng tôi đến Giê-ru-sa-lem, và ở lại đó ba ngày.

33 Và vào ngày thứ tư, bạc, và vàng, và các vật dụng trong Nhà của Đức Chúa Trời chúng tôi đã được cân vào tay Mê-rê-mốt con trai U-ri, thầy tế lễ, và cùng ông là Ê-lê-a-sa con trai Phi-nê-a, và cùng họ là Giô-xa-báp con trai Giê-sua, và Nô-a-đia con trai Bin-nui, là những người Lê-vi,

34 theo số lượng, theo cân nặng tất cả, và tất cả cân nặng được ghi lại vào chính lúc ấy.

35 Những người về từ cảnh bị bắt – là con cháu lưu đày – dâng các tế lễ thiêu lên Đức Chúa Trời của Is-ra-ên: mười hai con bò tơ đực cho toàn thể Is-ra-ên, chín mươi sáu con chiên đực, và bảy mươi bảy con chiên con, mười hai con dê đực tế lễ tội lỗi: tất cả là tế lễ thiêu lên YHWH.

36 Và họ giao sắc lệnh của vua cho các khâm sai của vua và các tổng đốc bên kia sông. Và bọn họ hỗ trợ dân chúng và Nhà của Đức Chúa Trời.