E-xơ-ra – Chương 7
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và sau những việc này, trong triều đại của Ạt-ta-xét-xe vua Ba Tư, E-xơ-ra con trai Sê-ra-gia,
2 con trai A-xa-ria, con trai Hinh-kia, con trai Sa-lum, con trai Xa-đốc, con trai A-hi-túp,
3 con trai A-ma-ria, con trai A-xa-ria, con trai Mê-ra-giốt,
4 con trai Xê-ra-hi-gia, con trai U-xi,
5 con trai Bu-ki, con trai A-bi-sua, con trai Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, con trai A-rôn, thầy tế lễ cả:
6 chính E-xơ-ra đã lên từ Ba-by-lon, và ông là một vị thư ký tinh thông luật pháp của Mô-se mà YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên đã ban, và vua ban cho ông mọi điều thỉnh cầu của ông, theo tay của YHWH Đức Chúa Trời ông trên ông,
7 và từ con cháu Is-ra-ên, và từ các thầy tế lễ và người Lê-vi, và các ca sĩ, và những người gác cổng, và các Nê-thi-nim, người ta đi lên Giê-ru-sa-lem vào năm thứ bảy của vua Ạt-ta-xét-xe.
8 Và ông đến Giê-ru-sa-lem vào tháng thứ năm, ấy là năm thứ bảy của vua.
9 Vì vào ngày mồng một tháng thứ nhất, ông bắt đầu lên khỏi Ba-by-lon, và vào ngày mùng một tháng thứ năm, ông đến Giê-ru-sa-lem, theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời ông trên ông.
10 Vì E-xơ-ra đã chuẩn bị trái tim mình để tìm cầu luật pháp của YHWH và thực hiện, và dạy cho Is-ra-ên các quy định và các phán quyết.
11 Và đây là bản sao thư mà vua Ạt-ta-xét-xe đã giao cho E-xơ-ra, thầy tế lễ, thư ký, là vị thư ký những lời lẽ các mạng lệnh của YHWH và các quy định Ngài cho Is-ra-ên:
12 “Ạt-ta-xét-xe, vua của các vua, gửi E-xơ-ra, thầy tế lễ, thư ký luật pháp của Đức Chúa Trời của các tầng trời được an lành, và thời gian là… (*).
(*) Chỗ này trong thư ghi thời gian ngày tháng, nhưng trong câu Kinh Thánh không ghi lại cụ thể.
13 Một sắc lệnh được ban ra từ ta: rằng trong vương quốc của ta, bất cứ ai từ dân Is-ra-ên, và các thầy tế lễ nó và người Lê-vi, muốn đi đến Giê-ru-sa-lem, người ấy hãy đi cùng ngươi.
14 Vì rằng ngươi được sai đi từ trước vua và bảy cố vấn của người, để điều tra về Giu-đa và về Giê-ru-sa-lem theo luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi trong tay ngươi,
15 và để chuyển bạc và vàng mà vua và các cố vấn của người dâng hiến tự nguyện lên Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, mà tại Giê-ru-sa-lem là nơi ngự Ngài,
16 và tất cả bạc và vàng mà ngươi tìm được trong toàn tỉnh Ba-by-lon, với các lễ vật tự nguyện của dân chúng và các thầy tế lễ đã dâng hiến tự nguyện cho Nhà của Đức Chúa Trời họ tại Giê-ru-sa-lem.
17 Bởi đây, ngươi hãy ngay lập tức bằng bạc này mua bò đực, chiên đực, chiên con, và các tế lễ thực phẩm chúng và các lễ quán chúng, và dâng chúng trên bàn thờ Nhà của Đức Chúa Trời các ngươi tại Giê-ru-sa-lem,
18 và hãy làm với bạc và vàng còn lại điều gì là tốt đẹp đối với ngươi và đối với anh em ngươi, hãy làm theo ý Đức Chúa Trời các ngươi.
19 Còn các vật dụng đã giao cho ngươi cho công tác Nhà của Đức Chúa Trời ngươi, hãy đặt trước mặt Đức Chúa Trời của Giê-ru-sa-lem.
20 Còn các thứ cần thiết còn lại của Nhà Đức Chúa Trời, mà rơi vào (*) ngươi để cung cấp, hãy cung cấp từ nhà kho của vua.
(*) Tức là “mà ngươi có dịp để cung cấp”. Ý của vua là nếu hở ra bất cứ dịp gì để cung cấp hay dâng hiến cái gì lên công việc Nhà của Đức Chúa Trời, thì hãy lập tức lấy ngay từ kho của vua mà dâng.
21 Một sắc lệnh cũng được ban ra từ ta – ta là vua Ạt-ta-xét-xe – cho tất cả các thủ quỹ bên kia Sông, rằng tất cả những gì mà E-xơ-ra, thầy tế lễ, thư ký luật pháp của Đức Chúa Trời của các tầng trời yêu cầu các ngươi, ấy hãy được thực hiện ngay lập tức,
22 cho đến một trăm ta-lâng bạc, và cho đến một trăm lường lúa mì, và cho đến một trăm bạt rượu, và cho đến một trăm bạt dầu, và muối không kê khai.
23 Tất cả những gì từ lệnh của Đức Chúa Trời của các tầng trời hãy được cẩn trọng thực hiện cho Nhà Đức Chúa Trời của các tầng trời, vì tại sao để cơn thịnh nộ ở trên vương quốc của vua và các con trai người?
24 Ta cũng tỏ cho các ngươi biết rằng tất cả các thầy tế lễ, và người Lê-vi, các ca sĩ, những người gác cổng, các Nê-thi-nim và những người phụng sự Nhà này của Đức Chúa Trời: triều cống, thuế và lệ phí không được phép chất lên họ.
25 Còn ngươi, E-xơ-ra, theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ngươi trong tay ngươi, hãy chỉ định các quan tòa và các thẩm phán để xét xử toàn dân bên kia Sông, tất cả những người hiểu biết luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi cũng hãy dạy cho người nào không biết.
26 Còn bất cứ kẻ nào không thực hiện luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi và luật pháp của vua, sự phán xét hãy được thực hiện ngay lập tức trên nó, dù xử tử, dù lưu đày, dù tịch biên tài sản hay bỏ tù!”
27 “Chúc tụng YHWH Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng con, Đấng đã đặt điều này trong tâm vua, để tô điểm Nhà của YHWH tại Giê-ru-sa-lem,
28 và đã vươn sự nhân từ đến con trước mặt vua và các cố vấn của người, và tất cả các quan chức quyền thế của vua!” Và tôi được mạnh dạn theo tay của YHWH Đức Chúa Trời tôi ở trên tôi, và tập hợp các thủ lĩnh từ Is-ra-ên để đi lên cùng tôi.